:| Các bố mẹ cho mình hỏi tý.


/:) Mình 29 tuổi, vợ 23 :) tình hình là vc mình muốn có tý baby để bế.


:Embarrassment: Cả tháng nay 2 vc xxx. Hầu hết lần nào mình cũng thả các chú vào trong vợ :Embarrassment:;)


Vòng kinh của vợ mình thì không đều, có tháng thì 30 ngày, tháng 35, tháng thì 40. Nghe vợ kể hồi xưa còn sinh viên còn có lần 60 ngày mới có kinh.


Mình yêu và thương vợ rất nhiều! Mỗi lần ngắm nhìn vợ lại cứ muốn tặng vợ 1 baby mà mình xxx mãi chả thấy động tĩnh gì.


Vợ mình có kinh ngày 1 đầu tháng, hết kinh ngày 4. Mình tính nhẩm là chắc khoảng ngày 18 trở đi là trong khoảng thời gian ấy trứng rụng. Mình cứ thả phanh cho những tình yêu ăn sâu để kiếm bé thôi.


Tháng này vợ mình có những triệu chứng sau: hơi chóng mặt, buồn nôn nhẹ 1 tý, cơ thể mỏi mệt, nóng người nhẹ, thi thoảng đau đầu chút, táo bón, chướng bụng 1, 2 lần.


Sau khi xxx được 1 tuần, hai vợ chồng đi mua que thử nhưng vợ ngại chả dám vào tiệm thuốc tây. Mình xung phong bảo: để anh! rồi thả vợ cách tiệm thuốc tây 300m. Vào tới tiệm mình thẳng giọng nói: chị lấy cho em cái que thử (mong con quá) rồi bảo chị ấy lấy luôn cho 10 que.


Ngày 29 vợ thử thì 1 vạch nét căng. 3 ngày sau vợ thử tiếp cũng lại 1 vạch nét căng. Mặt mình đần ra nhưng không dám cho vợ biết mình buồn (vì mong con quá).


Thế rồi, gia đình có chút chuyện (không phải vợ chồng lục đục nha) nên vợ hơi căng thẳng và mệt mỏi. Đến nay cũng là 46 ngày rồi mà vợ chưa có kinh. Hôm nay quyết định thử tiếp, còn lại 8 que thử mình lấy hết ra cho vợ thử thì cũng chỉ 1 vạch thôi. Ôi thôi, trong lòng mình mong có con lắm mà lại không dám thể hiện. Đến tối thì vợ ăn canh cua nên buồn nôn rồi lại thôi, người thì nóng một chút.


Đưa vợ đi siêu âm thì kết quả như sau:


Bàng quang: thành mỏng, nước tiểu trong, không có sỏi.


Tử cung: tư thế trung gian, kích thước bình thường, nhu mô cơ tử cung đều, không có khối bất thường. Niêm mạc tử cung: 10mm.


Buồng trứng: buồng trứng phải có nang KT 19mm (thế này là sao?).


Cùng đồ Douglas: không có dịch. Tổ chức xung quang không thấy hình ảnh bất thường.


Kết luận: Hình ảnh siêu âm hiện tại bình thường. Đề nghị thử test HCG.


Hẹn kiểm tra lại sau 1 tuần!


Tiếp tục cho vợ thử nước tiểu thì kết quả ghi như sau:



GLU TRACE


BIL NEGATIVE


KET NEGATIVE


SG 1.025


BLD NEGATIVE


PH 6.5


PRO NEGATIVE


URO 0.2EU/dL


* NIT POSITIVE


* LEU 1+


Kết luận: HCG âm tính. Chị không có thai nhé :(/:)



Mặt mình buồn nhưng nắm lấy tay vợ: lên xe về thôi vợ ơi!


Bố/mẹ cho hỏi kết quả kia có chính xác chưa? Thử thai khi nào thì thấy rõ kết quả? Mong con quá rồi :( mấy hôm nay vợ mệt nằm trong phòng, cứ vào ôm vợ rồi ghé sát bụng vợ bảo: con ngoan đừng quậy mẹ để bố đi làm :)


Rồi nịnh vợ: em mà có con anh sẽ giặt đồ, lau nhà, đi chợ, nấu ăn, mua máy nghe nhạc về cho em, buổi tối thì đi bộ thể dục cùng em. Nguyện làm tài xế đầy đủ mỗi khi em đi đâu đấy và chăm cho em thật tốt. Nịnh đến thế mà con vẫn chưa chịu về. Buồn quá :(