Sẩy thai liên tiếp và hội chứng kháng phospholipids
Cho những ai đồng cảnh ngộ hay có những kinh nghiệm hay để giúp mọi người rơi vào hoàn cảnh này.
Mình thuộc dạng cũng khó có thai, đ BS canh liên tục từ 3 năm nay, thế mà khi có lại bị sẩy thai liên tiếp nhiều lần, tất cả đều dưới 7 tuần, thậm chí cũng chưa kịp đi siêu âm xem có tim thai hay chưa thì đã sẩy mất rồi :Sad: :Sad: Tất cả đều là sẩy tự nhiên nên mình cũng yên tâm phần nào là không bị dao kéo can thiệp vào bên trong.
Mình cũng không có ý định kể khổ kể buồn ở đây, vì mình cũng đã quá đau đớn, phát điên lên được, tưởng có lúc đã tự tử chết cho nó rồi, nhưng rồi mình đã bình tâm lại và nghĩ đến các chị em cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình, cố gắng quên đi những lời "hỏi thăm" khó nghe, những "thắc mắc" khó nuốt từ bà con, họ hàng, bạn bè. Mình đã quyết tâm theo đuổi một BS chuyên khoa về hiếm muộn, được làm tất cả các xét nghiệm cần thiết và BS kết luân mình bị HÔI CHỨNG PHOSPHOPILID.
Cái tên này xa lạ với mình quá, chưa bao giờ nghe, và càng không thể hiểu tại sao nó lại đến với mình. Nhưng một lần mình được nghe một chị nick là hoale có đề cập đến, mình đã tìm hiểu và giờ thì đã rõ hơn rất nhiều. Cảm ơn chị hoale nhé! Emcố liên lạc với chị nhưng không được, nhưng em tin là chị có tìm hiểu về bệnh này, nên nếu chị vẫn còn trên diễn đàn, chị vào thăm topic của em với nhé!
Ban đầu thì rất lạ, nhưng giờ thì nó đã quen thuộc với mình, mình đã lên mạng tìm đọc các tài liêu nước ngoài về căn bệnh này, vì tài liệu bằng tiếng Việt không có nhiều. Mình vẫn đang theo đuổi BS và mình sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến việc điều trị của mình để các mẹ tham khảo nhé!
Mình muốn lập diễn đàn này để các mẹ ai đã rơi vào hoàn cảnh như mình, hay ít ra là bị sẩy thai nhiều lần không rõ nguyên nhân có cơ hội tìm hiểu và đưa ra hướng điều trị cho phù hợp, vì sẩy thai bao giờ cũng có nguyên nhân của nó, đặc biệt là sẩy thai liên tiếp. Nếu mình bỏ qua việc tìm hiểu nguyên nhân, thì mình cũng khó có hướng điều trị cho phù hợp.
Mong là topic này sẽ có ích, và điều mình mong mỏi nhất là được chia sẻ với các mẹ trên diễn đàn, cả kinh nghiệm lẫn những lời động viên. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và chúc chị em chúng mình sẽ mau chóng tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn trên hành trình đi tìm con cái nhé! Yêu các mẹ thật nhiều!