Sau đám cưới thế kỷ, Lâm Chi Khanh phải đối diện với nỗi đau lớn nhất của một kiếp người luôn phải thiệt thòi.


Nghĩ cũng ngộ, thế là ca sĩ chuyển giới nổi tiếng ngày nào nay đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Cuối cùng thì hạnh phúc đã mỉm cười với chị sau bao ngày chịu thiệt thòi, dị nghị, đau đớn và khổ sở. Chị tâm sự rằng mình đã phải đắn đo mất gần 10 năm cuộc đời mới dám tìm về đúng với bản thân.






Trước đây, em vốn hâm mộ chị này nên cũng hay theo dõi những bước chuyển trong cuộc đời Chi. Nghĩ cũng thương cho thân phận của một kiếp người sinh ra gặp phải chịu nhiều thiệt thòi, không được sống với giới tính thật của mình.



Lâm Khánh Chi từng kể: “Những lúc buồn tủi tôi hay hát. Tôi vừa hát vừa khóc, vừa tự hỏi bao điều: Tại sao mình được sinh ra với hình hài con trai nhưng lại mang tâm hồn con gái?”. Và cũng chính tâm hồn của một người phụ nữ nhạy cảm, luôn khát khao sống với thiên chức của mình đã khiến Lâm Khánh Chi bất chấp tất cả mọi cái lắc đầu của y học hiện đại để tiếp tục vẽ lên ước mơ làm mẹ của mình???



Lâm Khánh Chi luôn tin rằng mình có thể sinh con được nhờ công nghệ y học hiện đại. Và có lẽ sau khi lấy chồng, mục tiêu to lớn nhất của chị là có bầu, sinh con. Chia sẻ với phóng viên, Lâm Khánh Chi nói: "Tôi luôn mong muốn hy vọng một ngày nào đó y học tân tiến để những người chuyển giới từ nam sang nữ có thể mang thai và sinh con thuận tiện hơn. Hiện tại sức khỏe của tôi đang rất yếu nên chưa thể thực hiện điều này”.






Trước đó, các chuyên gia về sản khoa đều bác bỏ khả năng này. Vì khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh dục nam, sau đó tạo thêm cơ quan sinh dục mới. Cơ quan sinh dục mới này có gần như đầy đủ chức năng bình thường như tiểu tiện, phục vụ hoạt động ái ân nhưng riêng mang thai và sinh con thì không thể.



Lý giải điều này, các chuyên gia phân tích: Cấu tạo sinh học của nam và nữ là khác xa nhau. Người chuyển giới từ nam sang nữ như chị Khánh Chi muốn mang thai thì phải cấy tử cung mà để tử cung nhân tạo tồn tại được lại cực kỳ rất khó. Đó là chưa kể khi có tử cung rồi thì phải có buồng trứng và có chu kỳ trứng rụng mới mang thai được. Giả dụ chị ấy được cấy phôi đã thụ tinh trước đó vào tử cung đi chăng nữa thì với cơ thể vừa phẫu thuật hormone và chất hóa học còn bất ổn như thế rất khó để mang bầu suôn sẻ suốt 9 tháng thai kỳ. Như vậy, để mang thai và sinh ra đứa con trong trường hợp này không phải dễ. Y học hiện tại đang bó tay!!!






Không riêng gì Lâm Khánh Chi mà tất cả những người chuyển giới từ nam thành nữ luôn mang trong mình khao khát được làm mẹ. Nếu ai có trong mình một tâm hồn của người đàn bà thì chắc chắn điều này thật dễ hiểu và trong không ít trường hợp cũng thật dễ thực hiện. Nhưng với những người chuyển giới thì không thể.



Gần nhà em cũng có một chị chuyển giới lấy chồng. Hai vợ chồng sống với nhau cũng hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác nhưng khát khao có con thì mãi vô vọng. Sau 8 năm chung sống trong quạnh quẽ cuối cùng họ cũng phải chọn cách tìm con nuôi cho khuây khỏa. Dù đứa bé cũng quấn quýt hai người nhưng mỗi khi hỏi về đứa trẻ mà chị muốn thai nghén thì chị lại bật khóc như một đứa trẻ.



Và có lẽ đó mới là hiện thực đau đớn nhất sau đám cưới hạnh phúc của biết bao cặp đôi chuyển giới. Họ cũng là con người nhưng lại là kiếp người phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Mang trong mình tâm hồn của người đàn bà làm chi để rồi khao khát một đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau cũng không dám một lần mơ tới!



Thế mới biết mỗi quyết định phá thai của biết bao cặp đôi ngoài kia là tàn nhẫn biết bao.



Thôi thì cuối cùng, chỉ có thể chúc cho vợ chồng Khánh Chi mãi hạnh phúc, có thể gặt hái được nhiều quả ngọt trong cuộc hôn nhân này. Nếu không thể sinh con, vợ chồng chị có thể xin thêm con nuôi mà đúng không các mẹ? Em tin rằng, chỉ cần có tấm lòng và sự cố gắng, hy sinh thì chắc chắn ước mơ sẽ thành sự thật thôi!