Có bạn nào giống mình không thì tư vấn cho mình với. Chẳng là tháng vừa rồi mình có đi siêu âm canh trứng. Ngày 3/5/2013 bs nói chưa có trứng trội, hen 4 ngày sau siêu âm lại, Ngày 7/5 trứng đạt kích thước 14.3mm, hẹn 2 ngày sau đi siêu âm lại. Ngày 9/5 trứng dc 19mm, Ngày 10/5 mình đi siêu âm lại trứng đạt 22 mm. BS hẹn tối hôm sau đi siêu âm lại xem trứng rụng như thế nào.
Về nhà mình thử que rụng trứng thì 2v đậm màu ngang nhau. Tồi 10/5 mình bị đau lưng và đau bụng mất 2h, Mình nghi là trứng rụng( Vì mình đọc trên mạng nói trứng rụng có dấu hiệu như vậy, và mấy ngày trước minhg có thấy chất nhầy màu trắng dẻo như lòng trắng trứng gà). Vì nghi trứng rụng rồi nên Ox không chở mình đi siêu âm nữa. Mình và Ox gần nhâu đều đặn từ ngày 7/5 đến sáng ngày 12/5( vì 12/5 Ox phải đi công tác xa). Đến hôm 25/5 mình lại có kinh lại, không đón dc bé yêu. Mình buồn quá. Mình siêu âm BS nói bị Da nang. Mình Và Ox lại làm xa nhau, tháng chỉ gặp nhau mấy ngày thui. Có ai giống mình không thì tư vấn mình với. Minh định tháng này đi canh trứng tiếp xem thế nào để Ox về. Mong dc mọi người tư vẫn giúp. Mình cưới được 5 tháng rùi. Mong bé yêu quá chừng.