mong chờ mấy năm chưa có con, lo lắng biết bao điều. Đã bao lần vào đọc bài của các mẹ, tự an ủi mình nhưng hôm nay thật sự thất vọng. thất vọng não nề.
sau khi cưới 2 năm chưa có con, mình lo lắng lắm nên đã đi khám PK mấy chỗ liền. và cũng thấy mình bị khá nhiều thứ từ bị phán dính đáy tử cung, rồi viêm cổ tử cung nặng, nhiễm trùng roi... đi khám theo cả viện C lẫn phụ sản Hà Nội, sau 1 năm chữa trị rồi mọi bệnh cũng thuyên giảm. lại chờ 6 tháng....chẳng thấy gì.
Tiếp đến thuốc bắc thầy Lang ở Chèm, cũng mất 30 thang thuốc trong 4 tháng. lại chờ tiếp 3 tháng khám lại...cũng chẳng thấy gì.
Vận động chồng mãi. vì chồng rất khỏe mạnh, xxx như trâu, thầy lang cũng bảo khỏe, sức khỏe ko có vấn đề gì và khuyên nên kiểm tra TDĐ, nhưng cả chồng và nhà chồng ko tin. Cứ nhất quyết nguyên nhân tại vợ. hic. hôm T6 rồi quyết định theo chương trình vô sinh ở phụ sản HN mới vỡ lẽ chồng bị tinh trùng yếu. huhu. bao nhiêu đau khổ trong mấy năm qua dồn ứ lại, ức nghẹn. Mình bị bao chỉ trích từ nhà chồng nào yếu, nào sức khỏe ko tốt, 35 tuổi vẫn chưa con, ko đẻ được, ko biết đẻ. Vậy mà...
Tình hình là kết quả của chồng chỉ có 5% TT bình thường, và A=0%. D=70%.
Các mẹ giúp em tìm chế độ ăn uống cũng như đơn thuốc giúp cho chất lượng tinh trùng tăng lên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Cảm ơn mn nhé. Mình đang chờ cuối tuần này siêu âm lại. Chúc các mẹ sớm...
Cam on mn. Bs chi dinh 1 thang su kham lai va thông voi trứng tron...