- Nhà mình đã hết date sử dụng nhưng vẫn chưa có chị, em nào chịu xây nhà, thôi thì em xin mạn phép xây nhà mới để chị, em nhà ta có chỗ cư trú, tiếp tục hành trình tìm con yêu, em thì chưa có gì may mắn nhưng em vẫn xí xớn xây nhà mới, bởi vì chị, em khó khăn hơn người khác về đường con cái nên ngoài sự cố gắn của chúng ta còn phải nhờ có câu chăm ngôn là: "điều kỳ diệu sẽ đến", em cũng hi vọng là em xây nhà và sẽ có " điều kỳ diệu sẽ đến" cho em và cho tất cả các chị, em ở tầng này.


- chúc các chị bầu bì sẽ mãi bình an, cán đích thành công, mẹ tròn con vuông :Rose::Rose::Rose:


- chúc các chị, em ai chưa 2v sẽ sớm được toại nguyện :Rose::Rose::Rose:


đây là link tầng cũ cả nhà nhé :


http://www.webtretho.com/forum/f90/noi-thao-luan-cua-chi-em-buong-trung-da-nang-tang-6-mau-co-be-yeu-ca-nha-ron-rang-tieng-tre-583790/index101.html