Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
LÀM MẸ
Chuẩn bị mang thai
Tham gia
h
hoahuongduong1111
8 năm trước
Báo cáo
Nổi buồn không con
Bạn bè : Có tin vui gì chưa, sao bữa nghe thả lâu rồi mà.
Họ hàng: sao lâu có con vậy con, cưới cũng 2 năm rồi.
Bạn bè mẹ chồng: sao chưa chịu có con nữa con, mẹ chồng con muốn ẵm cháu lắm rồi mà.
Em chồng : chị ơi, lời hứa cho em con gà con tới đâu rồi ?
Mẹ chồng : 2 vợ chồng kế hoạch tới đâu rồi, mấy bà bạn mẹ có con đám cưới cùng thời điểm đều được ẵm cháu hết cháu hết rồi.
Chồng : con A vợ thằng B phải 3-4 tháng mới phát hiện có bầu đấy, vợ nó bảo có tháng vừa rồi ra ít à, em sao ? tháng trước ra ít hay nhiều...
Mọi người ơi, con phải nói thế nào ạ, con mong con biết nhường nào, con thương chồng con biết nhường nào...
Em buồn mà không biết tâm sự cùng ai, chỉ biết khóc...và cảm giác muốn cô lập mình với thế gian này...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoahuongduong1111
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang