Chào các mom đang chuẩn bị đón thiên thần nhỏ.

Hôm nay mình xin chia sẻ quá trình mình đi tìm 2 vạch.

Sau khi mình sinh con gái được 4 tháng. Tai nạn ập đến. Thiên thần của mình đã rời xa thế gian này để về bên Thiên Chúa.

Mình đau lòng dằn vặt và chỉ mượn chết theo con thôi. Bởi vì Mình đã trải qua muôn vàn đau khổ rồi. Từ việc hư thai 3 lần, bị nhà chồng hành hạ. Cuối cùng coi như tia sáng cũng đến được với mình khi gia đình chồng move out. Mình lần lượt sinh một trai một gái. Chồng yêu thương chiều chuộng. Không giàu có nhưng cuộc sống không thiếu thốn.

Cho đến một ngày thế giới sụp đổ thực sự. Hạnh phúc ngắn ngủi quá. Bao nhiêu dự định tương lai bỗng ngừng lại. Con gái xinh đẹp của mình nằm đó với một đống dây và kim chít. Một ngày của mình dài 48 tiếng. Mình quỳ gối cầu nguyện thâu đêm. Chỉ mong đổi lấy tính mạng của mình cho con gái.

Phép màu cũng xuất hiện. Chúa đã mang con quay về. Con tỉnh, tay chân còn cử động. Con mở mắt nhìn mẹ. Lòng mẹ vui không tả. Nhưng rồi thế giới sụp đổ lần nữa. Bác sĩ nói con tỉnh nhưng não bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể con sẽ không qua khỏi.

Mình hiểu đây là khoảng thời gian cuối cùng mình đượcở bên con. Ôm con ẫm con,hôn con. Cả đêm đó mình đã hát cho con nghe. Nói với con nhiều điều về tương lai. Hứa hẹn với con. Rồi Mình nhìn con lịm dần trong vòng tay mẹ. Con không còn đau đớn nữa. Mình đã cầu xin Chúa an ủi linh hồn con gái, con còn quá nhỏ. Rồi Mình cắt tóc và đeo nhẫn cưới của mẹ cho con để con cảm nhận được mẹ lúc nào cũng bên cạnh con. Lúc đó con vẫn xinh như một thiên thần.

Xin lỗi các mẹ vì mình đã nói quá nhiều. Nhưng mình kể ra đây để các mom cẩn thận. Đừng tin tưởng ai và giao con mình cho ai coi. Mình phải ở cạnh con mình mọi lúc.

Giờ Mình sẽ chia sẻ hành trình con về.


Sau biến cố mình cầu nguyện xin Chúa cho mình cơ hội nữa làm mẹ. Và cầu xin linh hồn con mau chóng đầu thai lại, nên dù rất đau buồn. Nhưng vì con. Mình Và chồng cũng cố gắng thả. Mình mang thai lại trong tháng đó.

Mình tới tháng ngày 13-8. Ngày 26-8 mình qh. Ngày 27,29 tiếp tục qh.

Sau ngày 29 thì mình cảm thấy âm đạo không còn chất nhờn. Khô, và ngưng qh chờ đợi. Sau qh 4 ngày. Mình thấy bụng dưới chằng, ngực hơi đau. Hay xây xẩm. Nước bọt trong nhiều, hơi buồn nôn. Nhưng cũng chưa chắc chắn vì sợ cảm giác ảo.

Đến ngày 7 mình thử que thì 1 vạch.

Triệu chứng càng rõ rệt

Tối đó mình mơ thấy một bào thai trong bụng tỏa ra ánh sáng vàng.

Ngày sau mơ thấy sinh con gái gương mặt giống vậy nhưng rất ốm. Mình hạnh phúc ôm con và không muốn thức dậy.

Ngày 9 mình thử thai buổi sáng, hai vạch tuy mờ nhưng vẫn thấy, không cần soi kĩ.

Con đã về thật rồi.

Mình Xin chia sẻ thêm hình ảnh thiên thần của mình.

Cảm ơn các mom và chúc các mom hạnh phúc.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh