Chào các mẹ trong diễn đàn.


Tôi là thành viên mới, là đàn ông tham gia diễn đàn. Lận đận quá, tuổi 37 rồi mà chưa có con.


Vợ tôi thì ít tuổi thôi, vì mong muốn có con quá, nên tìm vợ ít tuổi, mong có cơ hội tốt hơn để có con, song vợ lại chẳng biết tấm lòng của mình, rồi lại làm hỏng mất. Vợ mình bị sẩy thai (hình như lần 2 rồi), nhưng vợ lại giấu. Hôm biết tin, mình là đàn ông thật mà khóc cả đêm.


Đi siêu âm thì bác sỹ siêu âm ghi là :


1. Tử cung kích thước bình thường.


2. Niêm mạc tử cung dầy đậm âm.


3. Buồng tử cung có ít tổ chức đậm âm.


4. phần phụ 2 bên chưa phát hiện gì đặc biệt.


5. Douglas không có dịch.


Test HCG (-)


Ra phòng khám tư nhân để kiểm tra lại, bác sỹ bảo mai vào viện nằm, vì hình như lần trước bị sảy thai còn sót rau hay sao ấy? nên pahir vào viện nằm vì thực hiện việc này rất lâu, chẳng biết thế nào nữa, mình lo lắng lắm, chẳng biết có ai hiểu tâm sự lo lắng của mình không?


Các mẹ chỉ giúp mình với, nhất là có ai là bác sỹ giúp mình với.


Nói rõ thêm cho mình biết " đậm âm " là gì nhé.


Chân thành cảm ơn.