Tôi xin kể câu chuyện của tôi, hy vọng nó sẽ tạo thêm niềm tin cho những ai bị bệnh tinh trùng yếu và cũng là chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc chữa tinh trùng yếu.


Vợ chông tôi lấy nhau được hơn 1 năm mà chưa có con, tôi thì đi công tác xa nên hai vợ chồng ít gặp nhau nên chúng tôi đều nghĩ đó là nguyên nhân. Vợ tôi thì cũng khá lo lắng cố ấy tự đi khám thì không có vấn đề gì.Khi tôi công tác về thì cố ấy bắt tôi phải đi khám, tôi thì cũng không muốn đi vì nghĩ là mình hoàn toàn bình thường những vì cố ấy ép nên tôi đi xét nghiệm tinh trùng.


Tối hôm ấy tôi lên xe lên đường công tác cũng là lúc tôi được thông báo kết quả, tinh trùng tôi quá yếu số lượng 3 triệu, A=0, B=12 bác sỹ bảo với kết quả này thì rất khó có con, tôi nghe kết quả này mà rụng rời chân tay, cả đêm đó trên xe tôi không ngủ được, tôi tìm kiếm những thông tin về tinh trùng yếu trên internet và tôi ra quyết tâm tôi phải có con.


Đầu tiên tôi nghĩ rằng để tinh trùng khỏe thì cơ thể mình phải khỏe vì vậy tôi bắt tay ngay vào tập thể dục sáng chiều. Sáng nào tối cũng dậy 5h30 đầu tiên tôi khởi động rồi đi bộ, chạy bộ tới 6h.Tôi cũng tập bài tập theo hướng dẫn trên mạng để có tinh trùng khỏe.


Tôi làm công trường nên việc nhậu nhét trước đó là thường xuyên từ khi biết tình trạng của mình tôi bỏ hoàn toàn, nếu ép lám thì tôi cũng chỉ uống 1 chai xã giao. Vì làm việc công trường nên tôi thường xuyên làm việc trong môi trường nóng mà cái này ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng tinh trung vì vậy tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với môi trường nóng, mặc đồ mát mẻ.


Một điều nữa mà tôi tìm hiểu được là chế độ dinh dưỡng là rất quan trọng với tinh trùng. Vì vậy sáng nào sau khi thể dục tôi đều ăn 1 quả trứng gà luộc sau đó ăn sáng tôi thường ăn bún bò và nhiều rau, rồi uông một ly nước cam hoặc chanh. Bưa trưa và tối thì tôi tăng cường ăn cá và các loại hải sản đặc biệt là các loại ốc nghêu sò. Tôi tăng cường ăn cà chua, bơ vì theo tôi tìm hiểu đây là các thực phẩm rất tốt cho đàn ông.


Vợ tôi sau khi gủi kết quả cho tôi thì hỏi ý kiến bác sỹ thì bác sỹ cho thuốc và gủi vào để tôi uông.


Sau 2 tháng rèn luyện và uống thuốc đều đạn tôi đi xét nghiệm lại kết quả khá hơn số lượng 6,5 triệu ,A=2, B=25. Tôi rất vui vì sự tiến bộ này nhưng tôi chưa nghĩ là mình sẽ có con vào lúc này.


Rồi tôi cũng xong công tác và được về gần vợ, hai vợ chông tôi quan hệ thoải mái vì đã xác đinh tư tưởng là giai đoạn này khó mà có được.


Vợ tôi chậm 10 ngày chưa có lại hai vợ chông tôi cũng nghĩ là chắc là chậm thôi chưa có được, rồi vợ tôi mua que về thư thì không thể tin vào mắt mình, 2 vạch, vợ tôi rưng rưng nước mắt. Chúng tối cũng chưa hoàn toàn tin và tối đó chúng tôi đi khám bác sỹ thì bác sỹ thông báo đúng là đã có thái.


Hiện tại bé nhà tôi đã được 3 tháng, rất dẽ thương.


Tôi muốn nói với những ai đang mắc phải vấn đề như tôi rằng nếu chúng ta có niềm tin, sự quyết tấm chúng ta có thể làm được những điều dường như không thể. Và chỉ số tinh trùng cũng chỉ là tương đối thôi chứ không phải ai mà có chỉ số thấp hơn bình thường thì không có con.


Chúc các bạn may mắn giống tôi.