Tình hình là em đang rất mong được đón con yêu về nhà , các Mẹ ạ! VC em cưới nhau gần 1 năm rồi, em bị thai lưu một lần, cũng đã 6 tháng rồi, vợ chồng em đang thả để đón con yêu nhưng 3 tháng rồi mà chưa thấy tăm hơi gì cả. Em cũng đi khám bác sĩ khoa sản, cho thuốc megabion về uống mấy tháng nay rồi mà chưa có kết quả, đinh uống thêm thêm Vitamin E nhưng bác sĩ ko cho uống thêm thuốc gì ngoài megabion của ông ấy cho. Lại thêm chuyện tâm lý, gặp ai cũng bảo sao bụng cứ lép xẹp hoài vậy con, làm em cũng lo lắng lắm luôn. Mẹ nào cùng hoàn cảnh, có bí quyết gì giúp nhanh đón con yêu về thì chia sẻ nhé, Mẹ nào đã 2v căng thì vào động viên chị em luôn nhé!