Sáng nay mãi không vào được nhà mới của em đôi dép, thôi thì mình mạn phép mở lại lần nữa rùi thì khi nào tìm lại được nhà cũ nhờ Mod gộp chung lại nhé.


:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Cả nhà ơi, nhân dịp khai trương nhà mới LL xin được mở màn bằng tin vui 2v của mình nhé, Xin lỗi cả nhà bấy lâu nay cứ đi tàu ngầm nhưng vì đã 2 lần không thành công nên lần này thực sự căng thẳng từ đầu đến đuôi, ngay cả bạn thân cũng chưa biết, đồng nghiệp ở trường cũng ko hay biết gì vì mình vẫn tự đi dạy đều đặn , chỉ là tốc độ đi đứng chậm lại mà thôi nên coi như không ai hay biết chỉ, chỉ có gia đình mình là biết mà thôi, hic…nói vậy thì chắc cả nhà cũng hiểu tâm trạng của mình ra sao rùi nhỉ ….vậy nên cho đến lúc đi khám 12 tuần bình an thì long mình mới được nhẹ nhõm hơn….và hôm nay thì đã bước qua được tuần thứ 14 rồi:Kiss::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:…..đúng là có con mới hiểu lòng cha mẹ đã lo lắng thế nào.


Hihi, khai trương nên nói ít thôi vậy, hai mẹ con xin ủn ủn mông cho cả nhà nhé, đặc biệt là các chị, các mẹ đã quá kì cựu mau mau mà 2v đi nhé, các mẹ nhà Cún cũng cố gắng lên !!! :66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66:


cả nhà ơi, tinh thần là quan trọng nhất đó, lần này mình hoàn toàn theo đông y uống thuốc bổ được gần 1 tháng thì thầy thuốc bắt mạch bảo với mình là mạch em bây giờ rất dễ dính bầu nhé. 2 vợ chồng nghe xong cười hì hì trong long nghĩ chả dễ thế đâu, vậy mà đầu tháng cuối tháng bắt mạch lại thì đã có rồi. Lần này thật bất ngờ lắm, sau đó mình tiếp tục them 20 thang dưỡng thai nữa thì ngưng hoàn toàn, vậy nên lần này ko phải dung đến 1 viên Utrogestan hay chích mũi nào cả, bs tây y cũng hơi ngạc nhiên nhưng mình thì ko nói đang uống thuốc bắc gì hết. Có được như ngày hôm nay thực sự rất muốn chia sẻ với cả nhà, mong mọi người cứ tiếp tục cố gắng, rồi con sẽ về với chúng ta trong 1 ngày gần nhất. Tinh thần thoải mái nhé các mẹ ơi:66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::Rose: