Nhật ký IUI (Phần 14)- Nhà nhà hai vạch, người người hai vạch
Chào các mẹ trong ngôi nhà IUI…
Đầu tiên là cảm ơn các mẹ, các chị đã ủng hộ mình mở hàng cho ngôi nhà này. Cảm giác thật là hãnh diện và hạnh phúc. Vì dù sao mình cũng là người may mắn trong tháng vừa qua, và mình muốn đem sự may mắn đó đến với cả nhà… Đón chào sự kiện 2V không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mình mà đó còn là niềm hạnh phúc của gia đình IUI thân thương nữa.
Mình mới tham gia nhà IUI trong thời gian gần đây, và cũng mới chỉ làm IUI có 1 lần đầu và may mắn đã mỉm cười với mình.
Trong nhà IUI mình, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một đặc điểm riêng và nỗi lòng riêng, nhưng ai cũng chung một điều đó là tấm lòng chờ đón con yêu về với tổ ấm hạnh phúc của mình. Có chờ đợi, có hi vọng, có thất vọng, có hụt hẫng có cả buồn và chán nản… Nhưng có lẽ ai cũng có niềm tin, ai cũng có một điều gì đó để chờ đợi (thế là hạnh phúc rồi phải không cả nhà) và ai cũng sẵn lòng chia sẻ với nhau để cùng nhau đón con yêu về với mình
Mình mong sang nhà mới, “NHÀ NHÀ 2V, NGƯỜI NGƯỜI 2V”. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng tâm, đã cùng nhau gắn bó, chia sẻ…Mọi người hãy cùng nhau hát vang câu hát “niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi đến bờ vui” nhé.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Ủn mông, cạ bụng với tất cả mọi người này. (hihi chưa có bụng sao cạ nhỉ):66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66: