Các mẹ ơi e là thành viên mới ạ. e đang nằm viện điều trị thai ngoài tử cung bằng thuốc. 11ng rồi ạ.


Ngày 19/1/2015:. Rong kinh khó chịu.


Ngày20/1/2015:..tức bụng.. Thử thai 2v...khoe ck.. vui mừng(à cái này là vk ck e thả 3 năm rồi mà chưa có)


Ngày 21/1/2015:. Tức bụng khó chịu đi bệnh viện siêu âm(vẫn đang vui mừng) chạy loanh quanh làm theo chỉ dẫn của bs..siêu âm và xét nghiệm..đến trưa mới xong mang giấy tờ xuống bs kết luận..thai ngoài tử cung phải..huhu.. Bs bắt gọi ck lên làm thủ tục nhập viện ngay. Khổ đúng hôm ck vừa đi công tác chưa về đc. Bao nhiêu hi vọng đổ xụp xuống gọi dt cho ck báo tin mà cổ nghẹn lại cố nói đc mấy câu vk bị chửa ngoài tử cung..rồi khóc ck an ủi.. Thôi vk nhập viện đi tí ck về rồi sau này mình làm lại.. Huhu nghe đc câu cũng an ủi phần nào. Quay lại có 1 chị cầm giấy đi làm thủ tục nhập viện cho e..(đoạn này hơi bị dài dòng.. Nói chung là suy sụp toàn phần).. Lúc lên bác sĩ khám lại rồi.. 1 bs nam trẻ (kô để í tên) ra nói gì gì đó (buồn nên kô nghe đc) nghe dc mỗi câu:''


-Có b.s nào tư vấn cho e chưa?


- Lắc lắc


- Thế sao e lại khóc. E vẫn còn cơ hội mà. Bla bla.....


..đi về p( mẹ e đẻ e vừa lên)


Híc híc e nằm giừơng 01 nằm 1 lúc b.s vào tiêm.. Nằm nghỉ....ăn tối xong ck iêu lên đó. (tRốn viện) bụng hơi tức ăn uống bt ngủ ngon lành(beta của e hôm đó là 1188)


Ngày22/1/2015:. Sáng lên viện ăn sáng xong b.s sang khám hỏi thăm và phát thuốc.. Ngồi chơi ăn linh tinh xong ngủ (bệnh này kiêng đi lại kô vỡ..) chiều lấy thuốc xong ck lên đón về nhà ăn uống bt xong uống thuốc và đi ngủ.đến đêm tự nhiên đau bụng âm ỉ.. Khó chịu..buồn đi tiểu nhiều lần.. Cố gắng chịu đựng đến sáng lên viện


Ngày22/1/2015: sợ bị vỡ suýt bị đi mổ b.s làm giấy đi siêu âm xong xét nghiệm xong nằm nghỉ tự nhiên đỡ đau (thoát... Kô bị mổ nữa) nghỉ ngơi ăn uống xong đêm hôm đó ở lại b.v


Ngày23/1/2015:. Ngủ bv thấy sao sao í rồi lại như hằng ngày là b.s khám. Phát thuốc. 2lần/1ng


Ngày24/1/2015:. Như trên...nhưng đêm hôm đó tự nhiên lại đau bụng âm ỉ và đi tiểu nhiều lần (cả đêm luôn). Nhưng cố chịu kô gọi b.s đến sáng.


Ngày25/1/2015:. Bs sang đo tim thai cho chị cùng P tiện đó nên bảo bs. Bs khám xong bảo đi siêu âm.. thử máu xong nằm nghỉ(hôm ấy cũng lo sợ bị mổ). Chiều bs sang hỏi thăm sk và báo beta giảm xuống520 mừng lắm luôn.


Ngày26/1/2015:. Lại bt kô đau bụng à ngày nào e cũng bị rong kinh xíu xíu ạ


Ngày 27/1/2015:. Sáng bt đến trưa ngủ tự nhiên đau bụng quằn quại toát mồ hôi luôn gọi bs. bs sang khám xong cho giấy đi siêu âm bs vừ đi 1 tí tự nhiên thấy có gì đó ở bên dưới.. Ra.. Vào nhà vs thấy 2 cục gì to bằng 2 ngón tay.. Ra qua cửa mình.ngồi 1 lúc tự nhiên đỡ đau bụng đi lại đc( có ai bị như e kô ạ?)beta hôm đó là 549


Ngày 28/1/2015. Bt


Ngày 29/1/2015: bt tung tăng kô thấy gì


Ngày 30/1/2015. Bt xét nghiệm beta 483


Ngày 31/1/2015:. Bt.


Ngày1/2/2015:. Khó chịu tức bụng.


Ngày2/2/2015:. Tức bụng buồn nôn. À còn bị đi ngoài nữa híc sáng tung tăng đi lấy máu xét nghiệm. Về phòng nằm hồi hộp chờ kết quả. Và cầu mong beta giảm để đc ra viện. Đến trưa bs sang báo beta của e lại tăng 630 thế là e lại phải tiêm mũi nữa và phải nằm thêm tuần nữa. Buồn luôn.


Các mẹ ơi có ai như e kô tư vấn giùm e xem ăn gì hay làm gì để beta giảm ạ. E lo lắm nó cứ lưng lửng giảm 1 tí lại tăng híc..?