Nhật ký Chờ Con - Khám định kỳ theo Bsy Đức ( bvien Hạnh Phúc )
Con của mẹ !
Cách đây 2 tháng ,mẹ & ba con mừng rỡ thế nào khi que thư thai lên 2 vạch . Mẹ nhớ ngày hdo mẹ nôn nóng suốt đêm đe sáng hsau mẹ đên bvien siêu âm dòm con . Rôi hôm sau khi đên bv , bsy sieu âm ko thây con, mẹ bồn chồn . Bsy cho mẹ đi lấy máu đê xét nghiệm , các bsy ơ bv Hoàn Mỹ thấy mẹ lo lắng . Nên cũng an ủi nh lắm con ah . Rồi đến khi mẹ cầm kết quả , con được 4 tuần , mẹ khóc như mưa vì mừng . Và những ngày sau đó , mẹ & ba con , ng thì lên mạng , ng thi mua sách , đê xem những gi tốt nhất cho con . Nhưng ! Vào 1 tối khi con mẹ được 7 tuần , mẹ bị ra máu , mẹ hoảng loạn thật sự , mẹ vào thẳng BV HPhuc , mẹ nhớ hoài cảm giác tư nhà lên BVien, kinh khủng lắm con . Bsy o bv HP khám cho mẹ lúc đó là bsy Khanh , bác ấy bảo là " ko có tim thai & đang có triệu chứng bong tróc , về nhà chuẩn bị tinh thần " . Mẹ & ba con sụp đổ ,luc Ba con ôm mẹ khóc nức nở , Mẹ đau tận tâm can . Ko sao , mẹ vẫn còn hy vọng, con sẽ ở lại với mẹ ! Thế mà , vài ngày sau , mẹ đau bụng tưng cơn bủn rủn , mẹ gào khóc kêu Ba cứu mẹ & cứu con với , mẹ linh cảm ko lành cho con của mẹ . Ba con bấn loạn kêu taxi đưa mẹ đi , nhưng ko kịp rồi , con đã ra khỏi cơ thể mẹ , 1 cục máu đỏ - kêt tinh của mẹ & ba . Mẹ gục tại chổ , Ba con ko nói thành lời .
Sau đo , mẹ & ba con cố động viên nhau rồi sẽ ổn . Con ra đi xem như duyên chưa đủ với ba mẹ. Sau con sẽ về nữa mà !
Ngày 21/10 , mẹ đến khám phụ khoa định kỳ ơ bv HPhuc , mẹ chọn theo bác Đưc - trưởng khoa sản bv HPhuc , cung như la ng theo dõi thai kỳ cho bạn của mẹ . Bác Đức rât nhẹ nhàng & nc tâm lý . Để ba mẹ trút được gánh nặng tâm lý . Bác Đức cũng siêu âm & nói hiện tại trứng đang tốt & bác cho chích thuốc đê kích trứng , bác dặn thơi gian vc gần nhau đê tốt . Nhưng bác vẫn ko quên nhắn nhủ " đưng áp lực nhe con , cái j đên la sẽ đên "
Nay mẹ viết ở đây, những dòng này , đê mẹ nhớ đứa con đã từng đen với mẹ . Con ơ nơi nào đó có linh thiên , con phù hộ mẹ mau tìm được những đứa em của con nhé ! Thương con !