Con yêu, con giờ này đang ở đâu, sao con vẫn chưa về bên bố mẹ vậy? Bố mẹ đang mong con lắm, con biết không?
Mỗi lần bố mẹ chơi cùng chị Miu, mẹ thấy bố cười rất hạnh phúc, rồi mỗi lần mẹ đưa 1 em bé nào đó cho bố bế, bố rất là lóng ngóng nhé, nhưng bố lại mỉm cười. Rồi mẹ trộm nghĩ, nếu đó là con, thì bố sẽ còn hạnh phúc đến nhường nào nữa.
Hành trình tìm con của bố mẹ chắc khác với mọi người rồi. Mẹ đã hai lần nhìn thấy 2v, nhưng cả hai lần thì các anh (chị) của em đều không nằm trong tử cung của mẹ, mà lại nằm ở vòi trứng con ạ. Và mẹ đã phải cắt vòi trứng trái, bảo tồn vòi trứng phải.
Rồi lần này, đã thả được 1 năm 5 tháng rồi mà bố mẹ chưa nhìn thấy vạch thứ 2 đâu, mặc dù có những tháng mẹ chậm nguyệt san đến 2 tuần. Mẹ cũng đã tích cực uống thuốc đông y với hi vọng nếu vòi phải có tắc thì sẽ thông để đón con một cách tự nhiên nhất.
Sau bao ngày lo lắng và sốt ruột, mẹ quyết định sẽ đi khám tây y 1 lần, xem hiện tại vì sao mẹ chưa đón được con. Bố đưa mẹ đến 1 phòng khám tư của 1 bác sĩ làm ở trung tâm hỗ trợ sinh sản, mẹ tới đó vì nghe mọi người nói bác sĩ nhẹ nhành và mát tay lắm. Lúc mẹ nói tiền sử mang thai, bác sĩ đã nói trường hợp của mẹ khả năng phải làm IVF là rất cao, nhưng còn phải đợi làm xét nghiệm nội tiết và chụp TC-VT. Khi nghe bác sĩ nói thế, mẹ rất buồn, vì mẹ không thể có thai tự nhiên được nữa, rồi số tiền làm IVF rất lớn, không biết sẽ lấy đâu ra số tiền ấy mà làm. Đêm hôm đó, mẹ đã khóc suốt đêm mà không tìm ra lối thoát nào cả.
Rồi cũng đến ngày đi chụp TC-VT, kết quả làm mẹ càng buồn bởi vì cách đó 1 hôm, mẹ đi bắt mạch đông y sau 1 đợt uống thuốc 42 ngày, người ta nói là tử cung của mẹ đã có tia sáng. Nhưng kết quả chụp thì chẳng có tia sáng nào cả. Và bác sĩ bảo mẹ rằng về nhà chuẩn bị tiền làm IVF, đừng đi chữa lung tung, phí thời gian và tiền bạc. Tuổi còn trẻ, nội tiết tốt thì khả năng thành công càng cao hơn.
Mẹ bắt đầu đọc và học hỏi các kinh nghiệm làm IVF 1 cách cần cù nhất, rồi còn cố gắng ghi nhớ những điều các bác, các dì truyền đạt kinh nghiệm IVF cho. Càng đọc mẹ càng thấy hiểu biết nhiều hơn, càng thấy mong con nhiều hơn. Đọc mà vui cùng các mẹ thành công, và buồn chung với các mẹ chưa có niềm vui ấy lần này.
Dự định của bố mẹ là tháng 10 này sẽ bắt đầu tiêm thuốc luôn, và cuối tháng 9 này sẽ đi làm hồ sơ.
Mẹ đã định vay ngân hàng theo chế độ vay cán bộ công nhân viên (bác của con đã nhờ bạn của bác giúp đỡ, và số tiền bố mẹ vay được là 50tr), cộng với khoản tiết kiệm gần 40tr nữa, là bố mẹ đủ tiền để tham gia hành trình này lần đầu tiên.
Mẹ đã nói chuyện với bà nội con hôm thứ 6 vừa rồi, bà thực lòng quan tâm đến chúng ta, bà bảo chừng nào đi gặp bác sĩ ở phòng khám tư, bà sẽ đi cùng để đặt vấn đề nhờ giúp đỡ. Bà còn nói sẽ bán cổ phiểu đi, để cho tiền bố mẹ nữa. Nhưng mẹ không dám nhận, vì bây giờ dù khó khăn, bố mẹ vẫn cố gắng được, khi nào không cố được về tài chính lúc đó bố mẹ sẽ nhờ ông bà sau.
Thật tâm mẹ cảm ơn bà nội con rất nhiều, bà thật sự là một người có tâm, có đức và mẹ không muốn bà nội con buồn.
Vì vậy con yêu ơi, dù con đến với bố mẹ bằng con đường nào, thì mong con lần này hãy về bên bố mẹ con nhé! Mẹ hàng ngày sẽ vào đây tâm sự để đón được con thật nhanh!