Hôm này mồng Một tết, mình xin mở topic này để học hỏi và chia sẻ cùng các chị em mong có con năm Rắn và năm Ngựa.


Vợ chồng mình cưới hồi tháng 12/2010, biết con cái là lộc trời cho. Nhưng vì mọi thứ còn khó khăn chưa ổn định nên đành tạm hoãn cái sự sung sướng lại chưa dám sinh con. Mình thì thích trẻ con lắm ý, chồng cũng vậy. Nên năm nay quyết định tạm gác lại các việc dở dang, mình muốn có em bé.


Hai vợ chồng mình ở nước ngoài, ông bà nội ngoại không ở cùng mà năm nay chồng còn đi học nên mình mong làm sao năm nay mang thai, sang năm sinh em bé. Lúc đấy chồng học xong cũng đỡ đần mình tý chút. Chứ học hành, làm việc căng thẳng, lại thêm em bé nữa sợ chồng không giúp được gì, mình mà trầm cảm thì toi.


Mình cũng có tham khảo sách cẩm nang chuẩn bị mang bầu. Thấy có nói nên thăm khám và giải quyết hết các vấn đề về răng miệng vì phụ nữ mang thai răng miệng không khỏe như bình thường, hơn nữa nếu có vấn đề phải giải quyết trong thai kỳ thì cũng không tốt cho em bé. Mình có một cái răng sữa cần phải trồng lại, hai răng khôn cần nhổ nên dự định nhổ xong thì mới thả.


Các chị em có ai dùng thuốc tránh thai hàng ngày không? Theo mọi người thì cần phải ngưng thuốc bao lâu mới nên có em bé?


Mong các chị em cùng vào chia sẻ kinh nghiệm và cùng trao đổi nhé. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.