2 vk ck mình cưới nhau được 7 tháng nay rồi, tháng nào cũng hi vọng mong ngóng rồi lại bị thất vọng.
Tháng này là tháng thứ 8 rồi, mình đã bị trễ kinh 10 ngày , mình vừa mừng vừa lo.
ngày thứ 10 mình có thử que mà báo lên có 1 vạch. Cảm giác hụt hẫng lắm.
Mình lại không có dấu hiệu gì của mang thai cả ( như ngực đau, thèm ăn, mệt mỏi.....) và cũng không có dấu hiệu gì của sắp có kinh cả ( thường thì mình sắp có kinh là bị căng tức đau ngực dữ lắm)
Liệu mình có cơ hội có con không. Nếu có con thì sao trễ 10 ngày mà thử que lại không lên vạch.
Ai đã như mình thì giúp mình với cho mình có thêm hi vọng