Chào các mẹ trên DD!


Mình vì chưa có điều kiện có con nên mình đã dùng TTT được hơn 3 năm rồi, bây giờ công việc ổn định, ít đi công tác hơn và có thời gian lo cho bản thân hơn nên VC mình cũng chuẩn bị tinh thần để có bé. Mình đã ngưng uống thuốc khoảng 3 tháng nay rồi, và VC bắt đầu thả được 3 tháng rồi nhưng vẫn 1v, cứ tới ngày gần chu kì thì mình lại mong nó trễ, vì chu kì mình rất đều, nhưng mà vẫn có đúng ngày. VC mình sốt ruột quá, ko biết có bị trục trặc gì ko. Đã đăng bài nhà các mẹ 1v rồi nhưng ko thấy ai nói gì về dùng TTT như mình cả. Vc mình cũng ko dám nói với gia đình vì BMC mình đang rất mong có cháu, vẫn bảo là tụi mình chưa ổn định. Nhưng thật lòng thì như đang ngồi trên đống lửa vậy.


Nay mình lập topic này để mẹ nào có hoàn cảnh giống mình vào đây tâm sự, chia sẻ và cùng nhau tìm phương án khác để cùng đón con yêu về.