Đến hôm nay thì mình đã mang thai tự nhiên được 21 tuần dù trước đó đã đi khắp những bệnh viện, phòng khám nổi tiếng nhất đều bị bác sĩ kết luận "giảm dự trữ buồng trứng" không còn trứng để thụ thai, dù có làm ống nghiệm cũng phải xin trứng, dù có mang thai cũng sẽ tiếp tục sẩy...


Các chỉ số xét nghiệm của mình đều tốt, chỉ có AMH là 0,75 trong khi người bt khoảng 3.0. Siêu âm noãn thứ cấp (trứng non) chỉ có mỗi bên 2 cái trong khi người bt phải mười mấy cái. Chồng bị tinh trùng dị dạng (đầu quả lê) và độ tiến tới kém, chỉ còn 30% có thể coi là bt.


Vậy mà mình lại có thai tự nhiên, hơn nữa lại là song thai. Mình đã đi từ trạng thái tận cùng của đau khổ đến tận cùng của niềm hạnh phúc. Khi bác sĩ siêu âm nói mình đã mang song thai được 7 tuần, âm thanh đó là âm thanh tuyệt vời nhất mình đã từng nghe trong cuộc đời mình.


Mình xin viết địa chỉ liên hệ của mình ở ngay bài đầu tiên này, để ai đó nếu cần có thể dễ dàng tìm kiếm. Mình xin hết lòng giúp đỡ nếu có người cần đến. Cầu mong loài người ai cũng được yên vui, hạnh phúc! Những hụ nữ đang mong con rồi sẽ được làm mẹ như mình!


Mình k tiện để lại số đt nên nếu mẹ nào cần liên hệ email: @gmail.com">hothibichthuy@gmail.com nhé. Mình ở tỉnh Kon Tum.