Nhiều chuyện buồn quá nên em thực sự để cho mình mê tín chút và nhờ các mẹ có kinh nghiệm chia sẽ giúp:
Em và ông xã cưới nhau đã gần 3 năm roài. Năm đầu kế hoạch. Hai năm nay thả mà không chụp được chíp chíp. Vợ chồng đi khám cả hai đều ngon lành cả. Thuốc bắc có, thuốc BS Lan cho cũng có...nhưng vẫn con số 0 tròn trĩnh.
Ngày trước chưa lấy chồng, mọi người bảo con gái tuổi Canh Thân (80) thì khổ lắm. Nếu hạnh phúc đường chồng thì khổ đường con...Em cũng không tin lắm. Nhưng em thực sự hạnh phúc khi yêu và lấy được mối tình đầu, ông xã cũng vậy, cuộc sống còn nghèo nhưng thực sự hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó chưa trọn vẹn khi cả hai vẫn phải mòn mõi đợi con yêu. Hai vợ chồng vẫn hàng ngày động viên nhau, sống thật thanh thản....nhưng thâm tâm làm sao thanh thản được phải không các mẹ. Nhiều lúc nghĩ quẩn, có phải số hai vợ chồng phải chịu cảnh cô độc vậy không? Thấy mình sống cũng lương thiện lắm chứ, sao cứ phải chịu những chuyện bất hạnh thế.
- Ông xã nhà em ít hơn em 2 tuổi cơ, ông xã sinh năm Nhâm Tuất (27/ 7/ 82), em thì Canh Thân(16/ 11/ 80), vậy đó, hình như hai mạng này cũng hợp nhau, hay hợp quá nên mới thế nhỉ :Thinking:
- Chúng em cưới ngày 13/2/2007 (26 tết năm đó), cũng không coi bói chi cả, chỉ có ngày cuối năm mới rảnh nên ok ngày đó, con giờ giấc thì ông bà xem cho.
Buôn than với chị em về chuyện con cái, nản quá chẳng có lối thoát nên mới hỏi chuyện tuổi tác này, cũng để giải quyết khâu tâm lý thôi. Cảm ơn các mẹ đã chịu khó nghe em than nhé.
Buồn quá...con yêu....cái tên xinh đẹp bố mẹ đang chờ để tặng cho con...vậy mà...nó vẫn nằm đó....