Đáng ra phải mở topic bên tâm sự nhưng em cũng đang mong có bé, thành ra, pót bài ở đây cũng là để các mẹ giúp đỡ cho lời khuyên mà sớm có tin vui


Em vừa mở topic hỏi thăm vụ có thai đấy các mẹ, nghe các mẹ khuyên em cũng nguôi ngoai mà cũng buồn kinh khủng, em lấy chồng là con út, nhà chồng đã có cháu đích tôn rồi, thành ra ko bị đặt nặng chuyện cháu chắt gì nhưng mà nhìn cháu trong nhà mà tủi ghê cơ...


Chỉ từ khi yêu anh ý em mới thấy đời mình sáng ra,chả dấu mọi người vì trên này ko bít nhau em mới dám nói, năm lớp 10 đến 11 em phải chữa thương trầm cảm vì lúc nào cũng cảm giác như mình cô đơn, từ nhỏ sinh ra toàn bị ba má áp đặt sẵn, ko đến nỗi áp lực nhưng cũng chả thoài mái gì, ba em nhà binh, thành ra dạy em như dạy con trai, cái gì từ nhỏ cũng phải tự lực, mẹ thì cứ đẩy ra xa, bắt tự lập cho wen, thích nghề y cũng phải cắn răng đi học kinh tế, sau này đi du học rồi tự nhiên đâm ra vô cảm... em thề rồi, về nước, cưới chồng xong thì đẻ 1 lèo 2 đứa, rồi ở nhà trông con, khi nào nó đi lớp 1 em mới đi làm lại, ko làm văn phòng thì mở tiệm trà, tiệm bánh hay shop gì đấy cũng đc... riết rồi cưới xong chỉ mong đẻ thôi, sẽ ko rời con đâu, bé yêu của mẹ, khi nào que thử của mẹ sẽ lên 2 vạch đây ???


Sau này có bé rùi sẽ dạy bé thế nào nào? chị em mình cùng chia sẽ cho vui, cho thoải mái, khéo trông wá nên em bị mang thai tưởng tượng nhu các mẹ đi trước nói cũng nên, hôm nay chồng iu về, chuẩn bị tích cực đây!!! ^^


Mai mốt, con gái em mà thích, em dạy nấu ăn, dạy may, khuyến khích bé tự lập nhưng ko đến nỗi thiếu thốn tình cảm như em


Còn bé trai thì sao cũng được, nhưng cũng nên biết nấu ăn, hihi, để chiều vợ, ông xã ko biết nấu ăn, chán, nhưng đc cái chiều vợ, em đi học gần 4 năm mà ông ý vẫn ở nhà chờ ngoan ngoãn, hihi, con trai phải giống ba mà ^^


góp chuyện với em cho vui các mẹ nhé