mẹ nào khám Bác sỹ Nguyệt - pkVĩnh Hà Hàng Cót thì cẩn thận nhé
Em bức xúc mấy hôm nay nhưng giờ mới thấy đỡ và có thời gian để chia sẻ với các mẹ. Hi vọng không có mẹ nào gặp pahir tình trạng như của em
Tình hình là như thế này. Em theo bsỹ Nguyệt (do được bạn giới thiệu là mát tay lắm, mấy chị cty nó đến điều trị đều có bầu cả và bsỹ cũng nhẹ nhàng, tay nghề cao)điều trị hiếm muộn từ khoảng t2/2013(e bị btdn, cưới được 2 năm mà chưa có bé). Tháng vừa rồi bsỹ cho e uông ovuphene 10 v/5 ngày sau đó tiđêêm 5 ống fostimol 75. Đến ngày 31/12, bsỹ hẹn đens pk56 HBT sa thấy mỗi bên bt coa 8-10 nang kt 1.2-2 cm. Bsy bảo mình đáp ứng thuốc tốt, về qh tự nhiên. Dến ngày 15/1mình thấy căng tức và đau bụng.bụng dưới cúng và sưng to, ngjĩ là bị qúa kích đên Vinh Ha khám và sa. Kq là buồng trứng hai bên có nang 4-6cm, ổ bụng, gan, thận, đại tràng có dichj 1-2cm, phổi có dịch 5.2cm.bsy hẹn t7 đến pk 56 sa vaf khám lại. T7 mình đến, cô bảo.là hnay cô có việc về sớm, mình lúc đấy đã đến lượt sa nên bảo cô chờ khoảng 5-10 phút thôi nhưng do sa hơi lâu vì có qúa nhiều dịch ở các cơ quan nên khi quay lại tì y tá bảo bsỹ về từ lâu rồi, k quay lại đâu. Thế có diên không chứ.
Mình chuyến sang khám 1 bsỹ khác thì bsỹ cho đi thử máu (thử nhiều loại lắm, mình lấy tân 4 ống máu cơ) ròi cho vào nằm viện luôn vì qúa nhiều dịch ổ bụng, gan, thận, đại tràng và phổi (trên dưới 10cm) lại thêm nữa là đã có thai (beta hcg hơn 1000 rồi ạ)
Mình cũng muốn là bsỹ điều trị trực tiếp cho mình phải có trách nhiệm thăm khám và theo dõi tiến triển bệnh nên mình gọi đến pk Vĩnh Hà xin số cô Nguyệt (cô này không bao giờ cho bệnh nhân sdt cả) thì pk không cho. Mình cũng yêu cầu được nói chuyện với cô Nguyệt nhưng pk nói bsỹ không có ở đấy. Mình đã thấy vô trách nhiệm qúa rồi. Đến t2, ca khám của cô Nguyệt, mình đã hỏi và pk có nói là bsy có khám. Mình nói là bệnh nhân của bsy đang cấp cứu ở viện C và đề ngjị được bsỹ Nguyệt tư vấn. Các bạn nói là sẽ hỏi ý kiến bsỹ. Sau 15 phút, các bạn ấy gọi lại và bảo là bsỹ không tư vấn qua điện thoại, phải đến tận nơi khám. Mình nói thật chứ đang nằm cấp cứu mà chạy ra đấy được thì chả phải gọi điện thoại. Mình xin số dt bsỹ để định nhờ hôm sau nếu bsỹ có đến viện thì qua xem hồ sơ tình hình thế nào giúp mình (vì mình ngjĩ mỗi bsỹ có một phác đò điều trị riêng, theo ai thi nên theo từ đầu đến cuối và bsỹ cũng phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ k phải cứ cho thuốc rồi đến lúc có vấn đề thì bỏ măc như thwwa này đươc) nhưng rất bất ngờ là bsỹ trả lời (thông qua y tá phòng khám chưa k fải trực tiếp nhé) là bảo mình theo phacs đồ điều trị của bsỹ trong viện ấy vì đấy mới là chuyên khoa điều trị. Cô Nguyệt có khám cũng chả làm gì khác đâu (ý là bệnh nhân vào phòng cấp cứu rồi thì mặc xác chúng mày, coi như tao chả liên quan gì sao?????) mình nghe xong mà tức nổ đom đóm mắt, vừa tức vừa bực mình. Đã cho uông, tiêm thuốc đến lúc có vấn đề cũng phải ó trách nhiệm chứ. Giờ minh vẫn đang điều trị trong viện C, vừa theo dõi thai vừa theo dõi qúa kích, hi vọng là đuợc ra viện trươc tết.
Từ trứoc đến iờ mình đều thấy bsỹ Nguyệt cũng nhẹ nhàng, tình cảm. Còn định là sau này bầu bí theo cô này luôn cho dễ. nhưng sau vụ vừa rồi thì thấy chán hẳn, qúa vô trách nhiệm. Cả bên pk cungx như vậy. Không thể chấp nhận được. May là mình cũng đỡ. Từ nay chắc mình cạch đến gìa, không bao giờ quay lại chỗ đấy và bsỹ ấy nữa.
Mình mong các mẹ truớc khi tìm bsỹ nào nên tìm hiểu kỹ và cẩn thận tìm hiểu bsỹ nào có uy tín, có trách nhiệm với bệnh nhân, tránh trường hợp như của mình né