;;) Được sự ủy thác của các mẹ nhà mình, em mạo muội mở ra 1 nhà mới nhé. Các mẹ gắng sức để trèo tầng nha.


:x Tuy em không phải thai lưu, nhưng em sảy bé lúc 12 tuần, em ở nhà mình được lâu lắm rồi, em chẳng muốn đi đâu cả. Từng ngày qua cùng hồi hộp đợi tin vui của mọi người, và vỡ òa trong hạnh phúc của mình cũng như của các mẹ nhà mình.


@};-@};-@};-@};- Tầng mới, mẹ con e cầu chúc cho các cô, các bác, các dì nhà mình tin vui ào ào, 2v nét căng, beta cao vút. Mẹ con mạnh khỏe, bình anh 9 tháng 10 ngày nhé.


;;) Em học khoa tự nhiên nên văn chương của e hơi lủng củng. các mẹ thông cảm nhé, hì. Mẹ con em được 4 tháng rồi, đá đít ủn mông cho tất cả các mẹ 2v tháng này hết nè. Mẹ fizz, mẹ bắp ngô, mẹ ruquong, mẹ mixu, mẹ ryo, mẹ nghomar, mẹ voicoi, mẹ trang anh, mẹ gấu,mẹ nungnuanai..... và nhiều nhiều các mẹ khác nha. Em yêu tất cả nhà mình.:-*