Mẹ mang thai xem ảnh ai con sinh ra sẽ giống người đó, các mẹ có bầu con gái mau vào đây chọn nha!
Hihi, năm ngoái khi em mang thai tháng thứ 4 đi siêu âm bác sĩ bảo giống mẹ nhé. Ôi em nghe mà sướng rơn vì cả 2 vợ chồng đều mong ngóng con gái đầu lòng. Mừng thì mừng nhưng cũng lo lắng lắm vì vợ chồng em xấu quắc à, sợ sinh con gái ra xấu thì khổ con.
Và chả biết ông chồng em nghe mách nước ở đâu mang rất nhiều tranh ảnh bé gái dễ thương về treo đầy trong phòng ngủ, bảo: “Anh nghe người lớn nói mẹ có bầu cứ nhìn những đứa bé xinh xắn này sẽ sinh ra những đứa con xinh xắn đó”.
Hihi, mặc dù đây chỉ là quan niệm dân gian không có cơ sở, nhưng áp dụng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nên em cứ để đó và cứ ngắm các con suốt. Mà ngắm các con nhìn yêu lắm mẹ ạ, trộm vía giống như mình được truyền năng lượng tích cực khi nhìn vào những gương mặt xinh xắn, đáng yêu đó vậy và em cười suốt ngày.
Rồi cũng đến ngày em sinh con, ngoài nỗi lo con có lành lặn hay không còn là nỗi lo con mình trông xinh không? Hihi, kết quả con xinh hơn ba mẹ các mẹ ạ, trộm vía con. Giờ con em được hơn 1 tuổi rồi, bế đi đâu mọi người cũng cứ nhầm tưởng em đang bế con ai ấy nhiều khi cũng thấy tủi thân xíu vì mình xấu, cơ mà khi nhìn con lại thấy hạnh phúc vô cùng.
Nói chung con xinh hay xấu thì tất nhiên còn tùy thuộc vào yếu tố gen, còn việc nhìn ảnh theo em nghĩ chỉ là tâm lý thôi, nhưng tâm lý của bà bầu cực kỳ quan trọng vì ảnh hưởng thai nhi rất nhiều. Do đó các mẹ luôn giữ cho tinh thần được vui vẻ, sảng khoái nha mà việc xem ảnh trẻ con đẹp là một hành động tích cực mang đến cho các mẹ nhiều năng lượng tốt.
Đây, hôm nay em làm siêng ngồi sưu tầm ảnh các cô bé đáng yêu, xinh đẹp gửi tặng các mẹ nè, chúc các mẹ sinh ra những công chúa đáng yêu nha!