Một tầng mới lại được xây lên... Nhà MUM đã bước sang tầng 98... Do Đủ đã tham gia phá nát nhà cũ nên Đủ tranh thủ xây nhà mới cho cả nhà vào ở để không ai ném đá Đủ em nhé!:D:D:D


Chào mừng tất cả nhà mình bước lên tầng 98... Số 9 là vĩnh cửu, số 8 là phát triển. Chính vì thế Đủ em hy vọng mọi hiều lầm sẽ chấm dứt tại tầng 97... Và từ tầng 98 trở đi sẽ chỉ con tình yêu chân thành vĩnh cửu là tồn tại & phát triển mãi mãi:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:


Các chị em yêu quý! Nhà MUM là một nơi để cho chúng ta vào chia sẻ với nhau biết bao điều thú vị, vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc có... Cuộc sống rất muôn màu nhưng cũng rất ngắn ngủi... Đủ em hy vọng mọi người hãy trân trọng những gì mình đang có... Và dù sao đi nữa Đủ em cũng chúc cho tất cả mọi người luôn được bình an, may mắn, toại nguyện mọi ước mơ...


Mọi người ơi! Đủ hiểu rằng các chị em vào đây ai cũng có những nỗi niềm riêng... Nhưng Đủ hy vọng rằng tầng 1 được xây lên dựa vào tình yêu thương mà MUM dành cho cả nhà và ngược lại... Nên Đủ em tin rằng nền móng ấy luôn luôn vững chắc... Mọi người hãy chung tay để xây cho nhà mình cao cao mãi nhé!:Kiss::Kiss::Kiss:


Xí tầng 1 cho tất cả các chị em còn tồn kho như: Chị Soăn, Chị MTM, Chị Mông, Chị Mẹ Ngọc Khôi, Út NhưLinh, Sweet, Bimbim chân dài, Mevabe82, heoconjapan, HàViet2006, taynguyenvaoha, vosake, zinzin.... Còn ai mà Đủ buồn ngủ ko nhớ thì xin để lát nữa Đủ xí phần tiếp ạ:Drooling::Drooling::Drooling:



Chúc cho bầu to bầu nhỏ bình an trọn vẹn đủ tháng ngày...


Chúc cho các thiên thần luôn ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn!


P/s: nhớ chị Cua, MTM, heo lầm lụi, chị Soăn quá! những người hay phá nhà mềnh cùng em:D:D:D


MUM ơi! em yêu chị lắm


Lời cuối cùng chúc cho nhà MUM mãi mãi đứng vững thật cao, để nhà MUM đạt kỷ lục
Ngôi nhà của Tình Yêu
cao nhất trên thế giới:Kiss::Kiss::Kiss:


Link nhà cũ đây ạ:


http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyen-my-tang-97-hai-nh-phui-c-trai-n-dai-y-tii-nh-yeu-coi-n-mai-i-tui-khai-p-moi-i-noi-con-yeu-vei-nhei-749034/index151.html