Cả nhà thương yêu :Rose::Rose::Rose:,


Để khai trương tầng 67 này, chị xin tí đất gửi 2 bức thư cho một số nhân vật đặc biệt, mọi người nhé :Rose::Rose::Rose::Kiss::Kiss::Kiss:


Cô bé Quàng Khăn Đỏ thân mến, :Rose::Rose::Rose:


Vẫn biết sinh ra là phụ nữ, chuyện làm bạn thân với em là bình thường. Thế nhưng, chưa có cô bạn thân nào lại đỏng đảnh như em cả :Nottalkin:. Ai đời bạn thân mà lúc cần thì ko có mặt, lúc người ta không cần thì lại làm phiền :Nottalkin:.


Sao em không đến bên các chị theo đúng lịch trình, để các chị còn biết mà luyện Judo đón em trứng rụng??? :4::4::4:


Sao em không đến bên các chị những khi sức khỏe không ổn định, để các chị còn 1 niềm tin là mình vẫn ổn đấy thôi??? :Applause::24::24::24:


Mọi người đe dọa em, chửi mắng em, đánh đập em, nhưng em vẫn lù lù xuất hiện, em làm bạn thân của em buồn biết bao nhiêu, em biết không??? :53::53::53:


Thôi thì, chị năn nỉ em đấy, em đi du lịch dài hạn ở đâu đó xa xa, tránh xa các bạn
qh_conyeu, cà rốt, kiddo, huongta, heosumo, songngu, nhulinh, kittymon, tieu_quynh, nhung ngay hanh phuc, baotramntr, look4luckystar, bongbonbi, mama suri, MsRiver, pampam86, Keo Bông, bomgau_2601 , batist, Hoang_Diep, Mayhong2010, Dungbarau, Linhlua, Phuonglinh2484, bongconqhhp, sumi83, unza, heoconjapan .....
1 thời gian, em nhé, chừng 1 năm thôi, nhanh mà em :69::69::69:.


Hay em đến chơi với các bạn nào đang ới em đi, bạn ấy vui, và em cũng vui, như tieudao ne, momizihn nè ... :97::97::97:


Chị chỉ muốn nhắn vậy với em thôi, mong là nói ít em hiểu bọn chị nhiều nhé..... :Rose::Rose::Rose::Rose:


Gửi các mẹ vừa sinh con:
Cua, TBK, Bonaland, Pikidoll, Piglet, Phen-Muc.... và các mẹ sắp sinh con ha141299 2/11, 3T&V 30/11, Mẹ Thỏ-Cactus 10/12, Vongoan 12/12, Oishi...


Khi vượt qua 9 tháng 10 ngày vất vả, trong vòng tay của chúng ta là 1 thiên thần bé bỏng. Chúng ta bắt đầu bước vào 1 hành trình mới, gian nan hơn, khó khăn hơn, và cũng hạnh phúc hơn. Sẽ có những khoảnh khắc thật hạnh phúc khi con biết lật, biết ngồi, bập bẹ gọi ba... Sẽ có những giây phúc bồi hồi khi dìu con bước đi những bước đầu tiên..... Và cũng sẽ có những giọt nước mắt lo lắng khi con ốm, con sốt, con mọc răng... Từ từ, các mẹ sẽ trải qua hết những cung bật cảm xúc của tình cảm thiêng liêng mà tạo hóa đã ưu tiên dành tặng cho chị em chúng mình: tình mẫu tử ... :Rose::Rose::Rose:


Thế thì, các mẹ phải chuẩn bị thật tốt, giữ gìn thật tốt. Phải nghĩ rằng mình sống không chỉ cho mình, mà cho con nữa. Đừng ỉ vào sức trẻ, đừng quá tự tin vào bản thân, đừng đổ tại thói quen... Tất cả đều có thể thay đổi, và PHẢI thay đổi, nếu cần, vì con yêu của chúng ta, các mẹ nhé.


Và sau cùng, như mọi lần, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến cho tất cả các thành viên trong gia đình ngọt ngào của Mẹ Uyên My :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Kiss::Kiss::Kiss:


Link nhà cũ mình đây


http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyen-my-tang-66-yeu-thuong-dang-tran-hanh-phuc-dai-lau-an-tinh-dam-sau-vach-2-tham-duom-thai-ki-my-man-600042/