Cả nhà yêu thương!!!


Vừa rồi mọi người đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng với các mẹ trong nhà mình, như thế đủ để biết tình thương yêu của mọi thành viên trong nhà MUM lớn đến mức nào phải không các mẹ


Do đó, một lần nữa dành lời chúc mừng đặc biệt đến Sói xinh, Bích Quân, Cat, comaymuaha, mysunshine đã đón con yêu về nhà, chúc mẹ khỏe bé khỏe suốt 9 tháng 10 ngày. :5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5:


Qua đó, thì các chị em như Kiddo, nhulinh, Cà Rốt Xanh, dungbarau, Kẹo bông xinh xắn, dc_songngu, qh_conyeu, ...và nhiều nhiều mẹ khác (mà mình ko thể nhớ tên) phải luôn lạc quan, tin vào một ngày mai tươi sáng, con yêu sẽ về bên mình một cách bất ngờ nhất. Tuy biết rằng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, nhưng với tình yêu thương trong nhà mình, mọi người luôn sát cánh bên nhau, cùng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, thì mình hi vọng kết quả tốt đẹp sẽ dần dần đến với mọi người trong một ngày không xa. Như câu dẫn của chị Swanny "ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng", chiến thắng chính bản thân mình.:66::66::66::66::66::66::66::66::66::66:


Chúc các mẹ bầu (trong đó có mình) nhiều sức khỏe, nhanh hết nghén ngẩm để tẩm bổ cho con phát triển thật tốt:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Các mẹ đã và đang chuẩn bị cập bến bình an: hành trình gian khó đã vượt qua, mình chỉ chúc các mẹ luôn thật khỏe, nhiều sữa cho con, con yêu ti ngoan, ngủ ngoan, hay ăn chóng lớn để không phụ lòng mẹ cực khổ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. :Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:


Thật sự trong lòng bây giờ nhiều cảm xúc lắm nhưng thời gian có hạn nên chỉ nói được thế thôi, và mong rằng trong nhà mới cũng ngập tràn 2V, đặc biệt là với những mẹ chờ con yêu lâu rồi



Nhà cũ ở chỗ nì: http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyen-my-tang-64-luon-vung-long-tin-don-con-ve-nha-am-ap-tinh-than-tham-tuoi-2v-591820/index84.html