@};-@};-@};- Xin mời bạn đến với Ngôi nhà nhỏ của Mẹ Uyên My và các chị em gái @};-@};-@};-




Một chiếc nắm tay, một nụ cười hiền hay một câu nói "bình an em nhé".... cũng đủ để sưởi ấm cả trái tim.



...Đó là những gì tôi cảm thấy, tôi đã nhận được từ ngôi nhà thân yêu này.


--- Khi bạn có "ý tưởng" sản xuất ra 1 thiên thần nhỏ: MUM ơi, em cần chuẩn bị những j?


--- Khi bạn mong ngóng, căng thẳng, khi chịu những sức ép từ việc.. que ơi,sao mãi chẳng thấy vạch 2: MUM ơi, e căng thẳng lắm, em có làm sao không, e canh trứng ntn...


--- Khi bạn nhìn chiếc que 2v mờ nhạt.. : MUM ơi, e có thể vui được chưa... sao que mờ thế.. em cần uống thuốc bổ j, ăn j cho tốt hả MUM...


--- Khi bạn chẳng may gặp chút dịch nâu, hay đau bụng, gò, thiếu ối, những căng thẳng trong 9m10d: MUM ơi, e lo quá, e cần làm j...


--- Khi bạn ..chào đón thiên thần của mình: MUM ơi... MUM lại có thêm 1 thiên thần gọi MUM là mẹ nữa nhé..


--- Khi bạn.. hục hặc với ox, gặp chuyện bực trong công việc, đôi khi là không vừa lòng MC... MUM ơi, em phải làm sao...


Hãy vào topic chỉ 1 ngày, đọc những thắc mắc và giải đáp, những câu chuyện vui, buồn, những sẻ chia... bạn sẽ thấy... Chỉ có chị ngày ngày kiên trì trả lời từng câu hỏi của chúng em, chỉ có chị nửa đêm vẫn cặm cụi bên máy tính tra xem còn sót thắc mắc nào không, chỉ có chị ngày ngày vẫn mong ngóng tin vui từ những bạn khó khăn, mong ngóng những đứa e thân yêu ..đi xa lâu ngày tìm về bên chị.. rúc nách chị mà thủ thỉ nhỏ to......Chuyện tưởng như thật khó khăn nhưng chị vẫn làm hàng ngày... hàng tháng, hàng năm...



Đơn giản chị là Chị Hai...
. chị Hai của tất cả những đứa em bé bỏng, thơ ngây, hay chọc ghẹo nhau..MUM "cưng" các em của mình bằng tình thương của một người chị, yêu các thiên thần nhỏ của các em bằng tình yêu của một người mẹ.. chị giúp các e gái nhỏ không chỉ những vấn đề mang thai, sinh nở, mà còn cả những thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống vợ chồng, những mối quan hệ xã hội...


Đơn giản bởi vì....


... chị giúp em và em lại giúp người khác nữa. Lòng tốt lại truyền đi lòng tốt, cứ như vậy nó sẽ lan tỏa trong cuộc sống. Mình gieo hạt giống lòng tốt ở nhiều nơi để từ những nơi đó, những người đó lại có thể đi gieo tiếp...


Em không gọi hôm nay là ngày Valentine.. đây là tên gọi của nước ngoài.. e ko coi việc kỷ niệm ngày Valentine là sinh ngoại.. bởi vì, tình yêu.. đáng được một ngày kỷ niệm để người ta nhớ tới.. một ngày con người ta cảm ơn tình yêu - bởi tình yêu đưa con người đến gần với nhau, tình yêu khiến những khó khăn thành những hạt sạn nhỏ, tình yêu biến những điều tưởng như không thể thành có thể...


Chúc mọi người có một ngày Valentine xuân ấm áp, hạnh phúc :x:x:x


Chúc chị Hai và các chị, em trong gia đình mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!:x:x:x


Chúc các mẹ bầu to cán đích bình an, mẹ tròn con vuông!=D>=D>=D>


Chúc các mẹ bầu luôn mạnh khỏe, mẹ tăng cân chuẩn, con phát triển vượt chuẩn!@};-@};-@};-


Chúc các mẹ đang mong con yêu sớm đón Long phụng về nhà... nhìn que 2v mà cười ra nước mắt..:>:>:>


Chúc các thiên thần nhí luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ...:-*:-*:-*


Tầng 129 của nhà mình đây:


http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyen-my-tang-129-mua-xuan-mua-tinh-yeu-suoi-am-moi-trai-tim-mua-xuan-mua-sum-vay-cua-gia-dinh-nho-1082568/