Chào MUM yêu và cả nhà,


Qua 1 tầng nhà đầy biến động: có nhiều bức xúc, có nhiều hiểu lầm, có nhiều giận dữ, có nhiều đau lòng, có nhiều hoang mang, có nhiều buồn bã, có nhiều mất mát… mỗi thành viên trong gia đình MUM đều ít nhiều mang 1 chút cảm xúc đó…. rồi mọi chuyện cũng qua đi… ngôi nhà MUM đã được trả lại tên đúng như bản chất bởi nó luôn nên là như vậy... những cảm xúc không vui dần lắng lại… chỉ còn dư âm… chỉ còn sự bình an…



Cảm xúc trong lòng Mực cũng đi theo trình tự đó dù bây giờ nó gần qua giai đoạn dư âm … sự bình an sẽ không còn xa nữa, chắc chắn là như vậy.


MUM à, em cảm ơn chị và Đủ đã trao em cơ hội xây ngôi nhà này, dù lòng còn ngổn ngang nhưng em nghĩ trong cuộc sống, có lẽ cần những lúc như vậy để mình trưởng thành hơn và thấy quý sự bình yên hơn.


Hôm nay là 1 ngày đẹp 11.11.11, mong làn gió mới mát lành thổi khắp nhà MUM.


Mong nhà MUM luôn ấm áp, luôn là nơi trú ngụ an toàn cho cả nhà mình.


Mong mọi thành viên trong nhà MUM và thế hệ F1 của nhà MUM luôn mạnh khỏe, bình an


@@ Sorry cả nhà, Mực mới họp xong nên xây nhà hơi chậm 1 tí… nhưng trong lúc họp, nghĩ tới mẹ Mía, em ngoác miệng cười đấy mẹ Mía nhá, mang tiếng là DĐC mà lâm nạn hồi nào không hay nhá :)):-*


Bình an và thật bình an các bà bầu nhà mình nhé


Nhà cũ đây cả nhà nhé: http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyen-my-tang-124-ca-nha-ta-cung-thuong-yeu-nhau-982964/