Con mình được 3 tháng, đi siêu âm đo DG ở Từ Dũ lần 1: kết quả da gáy dày 10mm + phù da toàn thân. BS kết luận tình trạng rất rất xấu, ko thể giữ bé được...
3 ngày sau mình đi siêu âm lại lần 2, kỹ hơn, để chắc chắn trc khi ra quyết định đau lòng... Kết quả vẫn tệ, da gáy dày lên 12.5mm, dày da bụng, da lưng, có nang bạch huyết.
Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày mình làm thủ thuật bỏ bé. Hình ảnh bé còn quay vòng vòng trên màn hình siêu âm làm mình đau hơn bao giờ hết...
Mình mới 25t thôi, gia đình mình và chồng mình khỏe mạnh, ko có dị tật di truyền, mình và ck làm việc trong môi trường bình thường, ko bị nhiễm độc, phóng xạ hay hóa chất gì cả. Cũng ko rượu bia thuốc lá hay uống thuốc bậy bạ??? Mình cũng ko bị bệnh gì trước và trong khi mang thai, kể cả cảm cúm hay nóng sốt.
Mình rất muốn có bé lại, nên chắc chắn sẽ đi khám cho 2 vc trước khi thả. Mình muốn hỏi xem có mẹ nào từng gặp tình trạng giống mình/ các mẹ vào chia sẻ tâm trạng và kinh nghiệm giúp mình với. Mình lo lắm.