Các mẹ ơi giúp em với. Tháng trước 15/04 em có đi chích ngừa ung thư cổ tử cung mũi đầu tiên, lúc này em đang trong tháng kinh. sau 1 tuần vừa hết thì em với anh xã có qh không xài bcs vì nghĩ vừa mới hết nên chắc không bị dính. Nhưng xui sao thì 1 tháng sau, em thấy mình bị trễ, rồi bị đau bụng như sắp tới tháng ,mà lúc đó đau quá em còn mua thuốc uống để đờ đau nữa chứ. Nhưng thấy trễ quá em nghi, nên mua que thử thì thấy 2 vạch, hai zc tá hỏa hết trơn. Dắt nhau đi khám ở viên Quốc Tế Sài Gòn, siêu âm thai thấy có túi thai 5 tuần và em bị động thai. Em lo hoang mang hỏi bác sỹ về việc em lỡ chích ngừa UTCTC có sao không? Bsyx bảo chưa thấy thế giới ghi nhận về triệu chứng ảnh hưởng, cố gắng uosng thuốc và theo dõi kỹ xem sao.


Nhưng em lo quá các mẹ ơi, em và anh xã lo và hoang mang hết sức sợ ảnh hưởng đến thai, theo dõi kỹ mà lỡ sao này thai lớn mà phát hiện ra gì rồi bỏ thì mang tội. Mà em thì không muốn bỏ , vì em vừa điều trị xong Cổ tử cung lộ tuyến, bsyx bảo em khó thụ thai được, vừa hết điều trị trong giao đoạn thả đến cuối năm xem sao ( vì tính cuối năm có thai) nên em mới đi chích ngừa. Nào ngờ giờ có thai thật, em mừng lắm, sợ bỏ thi sau này khó có lại.


Em không biết làm sao hết các mẹ ơi, em tính đi khám lại lần nữa bên Từ Dũ ,để hỏi lại bsyx bên đó cặn kẽ hơn vì thấy bsy bên PSQT trả lời chung chung ,em không an tâm.


Các mẹ cho em lời khuyên với, mấy bữa nay rầu hết sức, cứ suy nghĩ em không ăn uống được tisnafo, nằm khóc thương con thương mình. Thấy tự trách bản thân mình ghê.