Hôm nọ mình đi khám bệnh gặp đôi vợ chồng kia, người chồng hơn 50 tuổi, người vợ khoảng bốn mấy, dắt một em bé trai 2 tuổi rất kháu khỉnh.Thoạt đầu mình nghĩ là cháu, nhưng sau mới biết là con trai họ. Mình hỏi thăm thì mới biết vợ chồng nhà này hiếm muộn, 18 năm không có con dù chạy vạy khắp nơi kể cả đi nước ngoài. Sau cùng được mách cho một bà thầy thuốc dân tộc Mường, uống 1 thang thuốc ,2 tháng sau có bầu, tốn 60k.


Mình có xin lại sdt của người thầy thuốc này, nhà bà ấy ở Đăc Nông.


Mình lập topic này chỉ để giúp mọi người đang mong em bé có thêm 1 cơ hội, hoàn toàn ko vì mục đích kinh doanh vì người thầy thuốc này chữa bệnh chỉ để giúp người, nên mình nghĩ thông tin này có thể cần thiết cho một số người. MONG MOD ĐỪNG XÓA BÀI.


Ai cần thông tin thì inbox mình nhé.



Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android