Xin chào các mẹ trong diễn đàn ạh!


Em viết bài này để xin ý kiến của mẹ nào từng có kinh nghiệm mang thai thì tư vấn giúp e với ạh.


Em lập GĐ cũng được 3 năm mà vk ck cứ thả ko có kế hoạch ngừa gì cả nhưng vẫn chưa thấy tin vui ( 1 phần do kinh nguyệt e ko đều 2-3 tháng mới có, 1 phần chắc do ox rượu bia nhiều nên tt ko đc khoẻ) phải nói là e trông ngóng biết nhường nào, đi đâu gặp bà con, bạn bè ai cũng hỏi sao cưới lâu zậy mà chưa có con, nge thì cũng hơi buồn nhưng 2 đứa lãng tránh câu hỏi, 2 vk ck cũng nói nhau thôi kệ nào có duyên con sẽ tìm đến mình chứ giờ trông ngóng rùi lại thất vọng ( vì lúc nào e nghi thì liền lấy que để thử mua hẳn 10 hộp để luôn