Chào các mẹ, em theo dõi wwt cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu lập topic. em xin chia sẻ vấn đề của mình mong các mẹ tư vấn giúp em. em thật ra đã được làm mẹ, nhưng giờ em không được chăm bẵm bế bồng công chúa của em vì bé đã đi rồi, em sinh bé cách nay 4 tháng, 20w thì phát hiện đa ối và chỉ số nước ối cứ tăng chóng mặt, 32w em phải nhập viện chích thuốc chống gò và cấm đi lại, vậy mà 33w em phải sinh non, sinh bình thường và bé ra được 15p thì đi vì dị tật tim phổi.
Đó là em nghe chồng kể lại vì mấy ngày sau sinh mọi người đều giấu ko cho em biết. Em buồn lắm các mẹ ơi, cũng may mà em không phát điên. Sau sinh nằm cữ một mình trong phòng em khóc hoài, mẹ ko cho khóc nhưng làm sao mà kìm được, các chị cứ thử nghĩ con mình mang nặng, dứt ruột đẻ ra mà chỉ được nhìn thấy trong giây lát, chưa một lần dc bế bồng trong tay, con mình đúng ra giờ phải được mẹ ôm ấp chứ sao lại nằm dưới đất lạnh, sữa mẹ về tràn trề phải vắt bỏ. Em suy sụp lắm, qua 3 tháng 10 ngày được ra thăm mộ con mới đỡ chút.
Em thèm có con để được bế bồng, thương ông xã vì em và phải gánh chịu nỗi đau lớn như vậy. Em muốn có em bé lại, các mẹ có thể tư vấn cho em sau bao lâu thì nên có em bé lại là hợp lý nhất, vì em vẫn đang ở chung nhà chồng, mãn tang mẹ chồng (2 năm nữa) bố chồng mới cho ra riêng, chắc cũng khoảng 3 năm nữa kể cả xây nhà. 3 năm thì lâu quá không ạ.
và nhất là em thích mang thai đôi để sinh một lần 2 bé luôn, vì em dù sao cũng qua một lần sinh nở rồi sức khỏe không còn được như trước, nếu phải sinh hai lần nữa thì chắc thân em tàn lun quá :). nên muốn sinh đôi, nhìn hai bé giống hệt nhau cưng quá, cực một lần luôn cho xong.
em thấy bảo sinh đôi nhiều nguy hiểm nhưng em nghĩ nếu mình chuẩn bị thật kĩ thì chắc cũng ổn chứ ạ?