CHIA SẺ CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG SAU 10 NĂM TÌM CON

Mình kể ra câu chuyện này của mình để các bạn nào đang tìm kiếm con thì có thể tham khảo nhé. Mình nói tóm tắt là mình đã phải tìm con trong 10 năm và giờ con trai mình đã được 6 tuổi rồi. Nhưng hành trình tìm con của mình khá gian nan. Câu chuyện kể ra thì rất dài, nhưng tóm tắt trường hợp của mình thì chồng bị tinh trùng yếu, còn vợ sau đó có thai tự nhiên được nhưng bị hỏng thai 3 lần và đến lần mang thai thứ 4 thì mới giữ được thai. 4 lần mang thai của mình đều là tự nhiên và không phải nhờ thụ tinh ống nghiệm hay thụ tinh nhân tạo.

Câu chuyện rất dài và rất lòng vòng, nhưng mình không muốn viết dài quá sợ các bạn đọc lại thấy oải mà không muốn đọc hết. Nên mình chỉ chia sẻ về đúc kết kinh nghiệm của mình sau 9 năm tìm con, kinh nghiệm đó có sự kết hợp cả duy vật và duy tâm, để mọi người có thể tham khảo và tự quyết định cho trường hợp của mình nhé:

  1. Về y học và sự chữa chạy:

  • Chồng nên xét nghiệm tinh trùng cả về tỷ lệ %, chất lượng và yếu tố di truyền học
  • Chồng nên uống thuốc đông y để kích chất lượng tinh trùng lên, trường hợp nhà mình có vẻ thuốc đông y hiệu quả hơn các thực phẩm chức năng hay thuốc của tây y.
  • Vợ nên chụp tử cung vòi trứng để xem có bị tắc hay viêm nhiễm, bị dính gì không.

Có trường hợp cần thiết có thể mổ nội soi mới nhìn được các phần dính bên trong và tách dính. Tại sao mình nói như vậy, vì như trường hợp của mình năm 2012 là năm đầu tiên mình mang thai nhưng sau đó thai bị lưu lúc gần 12 tuần tuổi, mình nạo thai em bé đó thì bị dính tử cung mà không biết. Lần thứ 2 mang thai là năm 2013 nhưng bị thai nằm ngoài tử cung, thai đậu ngay tại buồng trứng. Lần đó mình tiêm thuốc để tiêu thai chứ không mổ cắt buồng trứng. Và lần thứ 3 mang thai là sau khi mổ tách dính tử cung được 1 tháng năm 2015 thì bị xảy thai tự nhiên.

  • Vợ có thể thực hiện kích trứng bằng đông y hoặc tây y tùy niềm tin của mỗi người vào Phương pháp nào là tốt nhất. Như mình thì mình dung thuốc đông y, vì có lần kích trứng bằng tây y xong thì mang thai lại bị xảy thai. Mình đến uống thuốc đông y thì thầy thuốc có thể cho mình các bài thuốc làm tốt niêm mạc tử cung lên hơn.

Hồi đó mình uống thuốc của nhà thuốc anh trí: địa chỉ là nhà số 3, ngõ ngách 38, ngõ 639, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Giờ nhà ông bà vẫn đang còn bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người đấy.

Còn mình nhớ người thầy thuốc ngày trước đã mổ tách dính tử cung cho mình là bác sĩ Lê Hoàng, lúc đó bác ấy là phó Giám đốc bệnh viện phụ sản Trung ương. Nhưng mình nghe nói hình như giờ bác ấy đã chuyển hẳn sang công tác tại bệnh viện Tâm Anh rồi.

  1. Về chế độ dinh dưỡng:
  • Chồng nên ăn các loại thức ăn có chứa nhiều vitamin E như: đỗ giá, rau ngót,…..
  • Vợ nên ăn các thức ăn như củ cải đỏ, rau chân vịt, đỗ giá, ngô, các loại hoa quả như quả bơ, quả kiwi, quả bưởi,….(có nhiều vitamin và tốt cho buồng trứng)
  • Vợ có thể uống dầu cá có omega 3.
  1. Về tâm linh
  • Mình đã đi cầu con liên tiếp ở chùa hương 3 năm liền (đến năm thứ 3 thì mang thai con trai mình). Nhưng mọi người nhớ là, nếu cầu con ở chùa Hương thì nhớ sau này khi có con rồi là phải đi tạ 12 năm liên tiếp nhé.
  • Ngoài ra mình cũng đi lễ đền, nhà mình ở Hà Nội nên mình vào cầu con ở đền cây Quế ở ngõ 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ. Năm 2016 là năm đầu tiên mình đến đền cầu con và sau 3 tháng cầu ở đền mình đã mang thai em bé nhà mình.
  • Mình cũng hay đi lễ chùa ở Hà Nôi như chùa Quán sứ, chùa Trấn Quốc.
  • Trước khi mình biết làm lễ cầu con ở đền thì năm 2014 là năm đầu tiên mình được một người bạn thân cho mình biết về sự nhiệm màu của “BÀI CHÚ ĐẠI BI”. Mọi người có thể lên YOUTUBE để tìm “sự tích CHÚ ĐẠI BI” để biết về bái chú và hiểu được oai lực của Chú Đại Bi nhé. Còn về chú Đại Bi thì mọi người có thể tìm qua google search rất nhiều. Mình đã về tụng chú và tu theo Phật Pháp cũng từ lúc đó. Cứ hàng tối, sau khi tắm rửa sạch và đánh rang sạch sẽ mình lại ngồi bán thiền hướng ra cửa sổ và tâm tưởng tượng đến Đức Phật rồi mình sám hối và tụng bài chú. Giờ thì mình đã và đang thờ Phật tại gia rồi, mình thờ Phật tại gia từ năm 2018 khi con mình đã được gần 2 tuổi.

Và đúng thật, những lời Nguyện cầu của mình đã được Phật Trời và đặc biệt là Ngài Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát nghe thấu. Các Ngài đã giúp mình có được con.

Giờ đây, mình đã cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật Pháp và biết ơn Tam Bảo, biết ơn Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát và biết ơn giáo pháp của nhà Phật. Mình đã động viên trường hợp hiếm muộn khác, 2 vợ chồng bạn ấy phát tâm tụng chú đại bi và từ khi bắt đầu tụng đến khi có con cũng chỉ khoảng 2 năm thôi. Giờ nhà bạn ấy đã có 4 nhóc rồi.

  • Các cặp vợ chồng nên khấn gia tiên nhà chồng phù hộ độ trì cho để sớm có con.
  • Ngoài ra, mọi người có thể năng làm việc từ thiện, đặc biệt là các việc từ thiện hỗ trợ trẻ em nghèo và trẻ em mồ côi.

Câu chuyện của mình hoàn toàn có thật và rất dài, nếu như nói con đường tìm con của mình nó khá gian nan và chứa nhiều nước mắt ở đó. Nhưng cuối cùng mình cũng đã được thực hiện thiên chức làm mẹ thiêng liêng.

Mong là bài viết này có thể giúp mọi người có thể cân nhắc. Mình là một người làm công việc cũng rất áp lực (mình làm kiểm toán), mà mình còn làm ở vị trí quản lý. Nên thực sự nhiều mẹ công việc đang vất vả  thì cũng đừng lo lắng quá là do mình làm việc áp lực trí óc mà khó có con. Hãy để cho mình một tâm lý thoái mái và hãy kết hợp cả duy tâm duy vật. Mình không rõ là bài viết của mình có được ban quản trị duyệt lên không. Nhưng nếu được duyệt thì mong là chia sẻ cho các các cặp vợ chồng hiếm muộn. Mình công việc rất bận, đã từng có dự định chia sẻ cho mọi người lâu rồi mà  hôm nay mới ngồi viết được. Các bạn đừng có quá bi quan mà tâm lý thêm nặng nề. Hãy luôn nghĩ tích cực là mình sẽ có con. Các bạn tham khảo các kinh nghiệm mình chia sẻ ở trên thì có thể rút ngắn được thời gian tìm con so với mình đấy. Chúc mọi người may mắn và thành công.