Hi các mẹ!


Tình hình là em vừa biết có baby dc 3 ngày. Sung sướng ko tả dc vì em lấy chồng 1 năm rồi, thả 6 tháng mà chưa có gì nên sốt ruột và nản ghê ghớm lắm ạ. Tháng nào cũng mong ngóng, tìm các triệu chứng, hơi tí là thử que rồi thì lung tung cả. Sau hơn nửa năm mong ngóng và giờ thì em đã có em bé rồi ạ. Em lên đây để chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ vì ngày xưa em cũng toàn lên đây học hỏi ạ.


- Mới hết kinh dc 4 ngày em đã thấy em rụng trứng rồi (ra nhiều dịch trong, keo) mặc dù vòng kinh của em toàn 36-37 ngày thôi=> ngày rụng trứng rất là lung tung.


- Khoảng 15 ngày sau hết kinh:


+ Em nóng lắm mặc dù mọi khi em toàn rét co ro thế mà tháng này em nóng kinh khủng, nửa đêm toàn đạp chăn ra, có hôm bật dậy thấy mồ hôi ướt đầm đìa người.


+ Mọi khi em toàn đi ấp từ 6h tối, 1 mạch đến tận 5h30 sáng ạ thế mà em toàn trằn trọc khó ngủ, chả ngủ được gì.


+ Hay bị ợ nóng, cứ rình nôn mà ko nôn dc.


+ Ngực căng ngay tắp lị luôn, mọi khi sắp đến kỳ mới căng mà lần này mới dính cái căng luôn, căng to hơn các tháng trước, động nhẹ cái đau, giờ thì em còn bị đau cả đầu ti nữa, đi mà nó lắc cũng đau.


+ Bụng thì đau lâm râm, đau suốt. Đến giờ vẫn đau. May là em ko bị ra máu gì.


+ Đi lại nhiều 1 tí là thở hồng hộc rồi.


- 3 ngày trước em tò mò mua que thử về (các tháng trước thử chán mà ko dc nên thất vọng nhiều đâm ra sợ cả que thử). Lần này đánh liều thử buổi chiều vì sốt ruột. Lúc đầu 1 vạch đậm. Ôi chán đời quá. Em bỏ đấy đi nấu cơm. 10 phút sau quay lại thấy vạch thứ 2 mờ mờ hiện lên. Chả tin. Thôi đi ăn cơm.


- Hôm sau em lại tò mò nên lên mạng đọc các dấu hiệu tiếp. Hứng chí quá chiều về mua 2 que 2 hãng khác nhau. Thử 1 que cũng thấy 1 vạch, quay đi quay lại thấy đã hiện lên 2 vạch rõ hơn hôm qua 1 tí. Em nhảy cẫng lên đi báo với bà nội (bà em đang móng chắt quá ạ). Chồng về cái là lôi chồng ra cho xem. Chồng em cũng sướng lắm nhưng tủm tỉm cười bảo chắc gì. Sáng hôm sau em thử tiếp que khác thì cũng thấy 2 vạch như hôm trước, 1 đậm, 1 mờ. Sung sướng quá đi gọi alo cho mẹ đẻ em luôn ạ.


Chồng thì bảo đừng bảo ai ko nhỡ hụt. Để Giao thừa anh báo cho bất ngờ nhưng sung sướng quá em đi loan báo cả làng rồi=)).


- Mặc dù còn mấy ngày nữa mới đến kỳ kinh nhưng các chị cơ quan bảo thế là phải rồi.


Mặc dù chưa đi siêu âm nhưng em thấy trong người em khác lắm ạ nên em mà có thông báo tin và truyền kinh nghiệm sớm quá thì các mẹ đừng cười nhé=))