Chào cả nhà!


Mình chia sẽ trên đây là cậu chuyện có thật của bản thân. Mình ở Bình Dương nhưng vẫn thường xuyên đi lại TpHCM vì lý do công việc. Mình đã lập gia đình được 5 năm và may mắn đã có một nhóc sau khi gặp bác Huy. Khi mới cưới vợ mình cũng áp dụng tránh thai bằng bao cao su được một năm rồi sau đó bắt đầu thả để săn con cho hợp tuổi hai vợ chồng. Vậy mà cả 2 năm sau đó cả 2 vợ chồng vẫn cứ đi đi về về mà chẳng có lấy một dấu hiệu nào là có thai cả.


Dành dụm một số tiền, 2 vợ chồng đi khám hiếm muộn thì thật buồn khi mình không có tinh trùng, bà xã thì mọi thứ đều ổn. Lúc đầu mình cũng không tin lắm nên có đi nhiều cơ sở nhưng kết quả vẫn vậy. Nhiều chỗ còn khuyên mình nên xin tinh trùng của người khác. Nói thật chứ thà không có con, chứ mình không thích xin tinh trùng của ai cả.


Họp lớp cuối năm 2014, gặp lại thằng bạn cũ bây giờ làm bác sĩ bên bệnh viện Bình Dân chỗ Quận 3. Hỏi thăm thì nó giới thiệu và cho mình số Đt bác sĩ Huy bên khoa Nam Học. Đường nào cũng khó, nên mình cũng tìm đến chỗ bác Huy. Lần đầu tiên đi khám hiếm muộn mình được bác sĩ yêu cầu kéo quần xuống để khám, điều này mình không được thực hiện ở các cơ sở nào trước đây. Bác khám qua và kết luận việc mình không có tinh trùng là do tắc nghẽn đường ra của. Bác hỏi kĩ lại thì mới ra vấn đề là trước đây mình có bị viêm mào tinh. Bác cho đi làm thêm xét nghiệm máu và siêu âm vùng sinh dục của mình. Mình có hỏi tại sao những cơ sở hiếm muộn trước không làm thì được biết họ chuyên về nữ.


Mình lên bàn mổ sau đó 01 tuần, cảm giác sợ pha lẫn niềm hy vọng sẽ trở lại bình thường và có con tự nhiên. Bác bảo đã thông ống dẫn tinh cho mình ở cả 2 bên và chờ kết quả. Mình tốn khoảng 15 triệu cho đợt điều trị đó. Điều kì diệu đã đến với cả 2 vợ chồng chỉ sau mổ 01 tháng, mình đi thử tinh dịch đồ lại và thấy có tinh trùng khá tốt. Gặp lại bác Huy, bác có bảo nên đi trữ lạnh tinh trùng để bảo toàn tỉ số về sau. Mình gửi 3 mẫu trữ đông nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa phải dùng đến vì bà xã đã có thai sau đó. Nhóc của mình giờ đã gần thôi nôi, sẽ dẫn bé đến thăm bác trong dịp tết này.


Nói thật chứ nam giới lên bàn mổ nghe cũng sợ nhưng mình động viên các anh nam nên mạnh mẻ lên và đừng đẩy trách nhiệm có con cho phụ nữ hoàn toàn.