Cách 5 tháng, em có đăng bài hỏi về kinh nghiệm điều trị IVF ở bệnh viện 108 theo đường link https://www.webtretho.com/forum/f90/kinh-nghiem-lam-ho-tro-sinh-san-o-benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-a-2620641/


Em cũng lên các hội kín hỏi, trước vô vàn thông tin trái chiều, có mẹ thì khuyên không nên vì chưa có tên tuổi gì, còn các mẹ đã làm ở đó thành công thì khuyên nên làm ở đó. Em cũng lưỡng lự lắm. Vì chồng em bộ đội, mà ngày xưa vì yêu bộ đội nên mới đồng ý lấy anh ấy, cũng vì lí này nên em thử sang đó khám xét và tư vấn. Hôm nay, em đã có thai 8 tuần, nghe siêu âm tiếng tim thai mà lòng em nghẹn ngào, trào nước mắt vì hạnh phúc. Và em nghĩ sẽ viết bài này, hi vọng sẽ có ích cho mẹ nào đang mong con mà con chưa đến.


1.Về bác sĩ : bv có 2 bác sĩ làm IVF là BS Thái (thạc sỹ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, còn trẻ lắm) và BS Dũng (nghe nói là trưởng phụ trách). Em có tham khảo trên các diễn đàn, và hỏi các mẹ đã điều trị ở đây, em quyết định chọn BS Thái. Cảm nhận của em sau hành trình điều trị của BS Thái: nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ, cẩn thận, chu đáo, luôn tạo cho bệnh nhân sự tin tưởng, tâm lý thoải mái, và "mát tay" lắm. Không phải em khen hay quảng cáo cho bác ấy, nhưng những trường hợp khó như em và 1 số chị khác đều đã thành công dưới tay bác ấy. Nhược điểm của BS Thái là nói nhỏ, đôi lúc khó nghe, nói chậm (chắc để Bn dễ nghe, dễ hiểu). Còn BS Dũng thì cũng nhẹ nhàng lắm, giọng miền trong nghe hấp dẫn lắm, nhưng em nghe các chị kể thì BS Dũng hay kê thuốc đắt tiền lắm. Điều này, trái ngược hẳn với BS Thái, bác ấy luôn đắn đo từng thuốc để sao cho hết ít tiền cho bệnh nhân mà vẫn hiệu quả. Thực sự anh ấy là người có tâm, luôn nghĩ cho BN.


2. Về thủ tục: Mua phiếu khám phòng khám 79 (có 50 k thôi mà chỉ 1 phiếu được thông hành suốt các lần, khác hẳn với bv bưu điện em từng làm, lần nào tái khám cũng phải mua phiếu khám), lên được BS tư vấn (gặp BS nào, BS ấy sẽ khám và tư vấn cho, nếu chủ đích nhờ BS nào điều trị thì nên yêu cầu BS đó trước hoặc liên hệ trước). Thời điểm khám: lúc nào cũng được, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến hết thứ 7. Các lần tái khám sau,sẽ theo lịch hẹn của BS. Nếu mẹ nào muốn nhờ BS Thái tư vấn và điều trị thì sdt BS ấy đây 0905668108. Hình như BS còn 1 số viettel nữa, nhưng em quên không lưu rồi.


3.Về chi phí: Tiền siêu âm cả chu kì 800k, tiền kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm trọn gói (gây mê, chọc hút trứng, thụ tinh ống nghiệm và chuyển phôi tươi với phôi ngày 3) là 25 triệu. Tiền thuốc kích thích buồng trứng thì tùy theo từng Bn. (BS Thái thường kê hết từ 23 đến 45 triệu. Còn BS Dũng thì có chị Bn kêu hết hơn 60 triệu mà chắc do ít trứng quá). Sau đó thì tùy theo, như tiền trữ phôi, tiền hỗ trợ phôi thoát màng, tiền chuyển phôi trữ, tiền thuốc dưỡng thai sau chuyển phôi..... nhiều thứ lắm. Riêng bản thân em, AMH 2,2, siêu âm đầu kì kinh có 12 nang, tiền thuốc kích trứng hết 31,3 triệu, được 11 trứng, 8 phôi ngày 3, em trữ hết, tổng cộng 3 lần chuyển phôi hết 86,9 triệu rồi. Ngoài ra các lần siêu âm kiểm tra thai, em cứ hẹn BS mà không phải nộp tiền, bù lại em không được in kết quả, nhưng được BS giiai thích là ok rồi, tiết kiệm được khoản khá.


4.Về tâm lý: Các mẹ có biết tâm lý quan trọng lắm không, quyết định thành công việc chuyển phôi nhiều lắm. Các mẹ hãy nghe và làm theo lời khuyên và dặn dò của bác sĩ, nếu có tham khảo được gì trên cộng động mạng mà không biết giá trị đúng sai hãy hỏi BS. Họ được đào tạo, và họ có trách nhiệm và chuyên môn về cac vấn đề đó hơn cả. Hãy hỏi BS của mình cho ra lẽ (chắc chỉ có BS Thái mới kiên nhẫn trả lời em như vậy, em cũng diện sắc sảo mừ 3: ). Nhưng nếu tâm lý bạn tốt (do chính bạn và do chính BS của bạn tạo ra) sẽ tác động rất lớn đến thành công đó.


5. Về chế độ vận động và ăn uống: Em lại khẳng định thêm lần nữa hãy nghe theo BS của bạn. Mình được khuyên chỉ nằm sau chuyển phôi 30 phút thôi, sau đó đi lại hoạt động như người bình thường, tránh mang vác vật nặng trên 10 kg, tránh nằm nhiều (không như các mẹ nghĩ, đi lại nhiều sẽ tụt phôi ra đâu), vì BS giải thích đi lại nhẹ nhàng sẽ giúp tăng tưới máu dạ con và tăng khả năng có thai, còn nằm nhiều nguy cơ tắc mạch và giảm có thai. Còn ăn uống, mình được khuyên nên kiêng các loại gây tăng co bóp dạ con như: đu đủ, dưa chuột, dứa, rau ngót, chùm ngây, nhân sâm, tam thất, nghệ đen, rau răm .... không nhớ hết. Nhưng nếu không biết hãy hỏi BS của bạn. Tránh hỏi google.


6.Vê kỹ thuật: Em nghĩ giờ các trung tâm IVF giờ nhiều, cơ sở nào cũng như cơ sở nào, hơn kém nhau chút thôi, mà cũng do gặp phải BS có tâm và có tài không nữa. Bản thân mình, mình vote cho BS Thái ( tên anh đủ trên áo công tác là Thạc sĩ Nguyễn Văn Thái, chứ không phải Nguyen Hong Thai như fb của anh ấy đâu). Tuy anh trẻ nhưng có tâm, còn tài không biết so với hội BS trong ngành ntn nhưng bản thân mình đánh giá cao. Bởi mình từng làm IVF ở cơ sở khác rồi, chiêm nghiệm 2 BS khác rồi nên mình có so sánh vậy. Bản thân mình rất sợ đau, mỗi lần chuyển phôi là 1 cực hình (chọc trứng có gây mê nên không biết đau mà), tử cung mình gập quá mức, mấy lần trước đều phài kẹp dụng cụ vào cổ tử cung đau điếng người, đưa dụng cụ vào dạ con khó nên càng đau. Mình trình bày vấn đề này thì được BS Thái gạt tay, đảm bảo không có chuyện đó, vì anh ấy đang có cải tiến dụng cụ hay kỹ thuật gì đó nên cả 3 lần mình chuyển đều không thấy đau như các lần trước đây các BS khác đã làm cho mình. Ngoài ra, trong 3 lần chuẩn bị dạ con để chuẩn bị cho chuyển phôi (lần đâu xn thai âm tính, lần 2 dương tính nhưng siêu âm không có thai, lần 3 được thai giờ nè), BS dùng các cách khác nhau, chứ không đơn thuần uống và đặt thuốc như các BS khác đã từng làm cho mình. Các mẹ không biết sau 2 lần chuyển phôi đầu, em đều không có bé nên cũng căng thẳng lắm, chỉ còn có 2 phôi mà phôi loại xấu chứ, cũng không dám hi vọng nhiều, cũng xác định chuẩn bị tiền làm IVF lần tiếp theo rồi và vẫn muốn BS Thái điều trị tiếp cho. Nhưng BS đăm chiêu lắm, BS chuẩn bị dạ con cho mình theo cách mới hoàn toàn, mình cũng ngạc nhiên, nhưng đã tin nên cứ làm theo. Mình được hút buồng tử cung cuối kì kinh. sau đó được tiêm 4 mũi thuốc, đi xét nghiệm nội tiết ổn và siêu âm thấy niêm mạc đẹp lạ thường. Và điều kì diệu đã xảy ra, lần này mình đã thành công sau tất cả tổng cộng 5 lần chuyển phôi (2 lần đầu ở BV khác). Không biết do may mắn hay gì nhưng cái tâm huyết và luôn tìm tòi của BS Thái đã tạo cho mình niềm tin và thành công này.Thế nên mẹ nào chuyển phôi khó, chuyển phôi thất bại nhiều lần, niêm mạc xấu, thử đến gặp BS Thái xem sao.


Em buồn ngủ rồi. Em viết vậy thôi. Hi vọng có ích cho các mẹ nào đang mong con!