Chào tất cả các bạn.


Hôm nay mình mầy mò mãi mới lập được nick và vào webtretho để chia sẻ kinh nghiệm của vợ chồng mình.Vợ chồng mình đi khám hiếm muộn thì được kết quả ko được tốt, mình chu kỳ không đều do buồng trứng đa nang, chồng mình chất lượng kém nên cưới nhau hơn 1 năm mà chưa có tin vui, vc mình đã đi khám và uống thuốc ở chỗ lương y Phó Hữu Đức . ban đầu mình cũng lo lắm, cả 2 vc ko biết sẽ thế nào vì tiền thuốc cũng đắt so với túi tiền của bọn mình,nhưng công cuộc chữa bệnh tìm con nên phải làm. thế là cứ uống thuốc sau 1 tuần vc mình lại đến bắt mạch và cắt thuốc mới, sau 6 tuần thấy người khang khác thì mình thử que lên 2 vạch, hic.mình vẫn chưa tin nên mua liền mấy que thử tiếp, sau đó đi siêu âm nhưng chưa thấy gì nên lo quá. đến hỏi chú Đức thì bảo là cứ đợi thêm 2 tuần nữa vì có thể phôi thai chưa vào tử cung, sau 2 tuần chờ đợi để đi siêu âm, cảm giác thật thú vị khi nghe tiếng đập của tim thai các bạn ạ. Bây h bé nhà mình đã được 9 tháng rùi, hôm nay mình tranh thủ lên web để chia sẻ với các bạn đang mong tìm con. Mình cũng đã chỉ cho 2 cặp vc bạn mình và đã có kết quả, 1 cặp vc hiếm muộn 6 năm mà vửa mới sinh cu tí, 1 cặp vc thì đang có bầu rùi.Thật hạnh phúc khi có được bé yêu các bạn ạ. Nếu bạn nào thắc mắc thì cứ hỏi mình, vì mình đã trải qua rùi nên rất hiểu. Mình chúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn sớm có tin vui nhé.