Chả là thế này. Vc e hơn nửa năm nay trông mong có 1 baby mà chờ mãi mà không thấy lên 2v. Ức wa nên hôm wa em đến phòng khám Ngọc Lan trên đường Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1 kiểm tra cho đỡ số ruột.
Lúc vô bs không khám gì cả chỉ hỏi có kinh nguyệt ntn, e trả lời rằng hơn cky kinh của em 2 đợt này không đều, 2 tháng mới có 1 lần.
Trước đó 1 tuần e có khám tổng quát ở bv y dược nên e đưa kết quả xét nghiệm máu và siêu âm đầu dò âm đạo cho bs (kết quả hết sức bt), bs kêu e phải xét nghiệm thêm 1 số cái nữa. K nói cụ thể, sau này ra đóng tiền mới biết xét nghiệm máu và tầm soát ung thư cổ tử cung.
Hôm nay e đến lấy lấy kết quả thì nhân viên k đưa kết quả cho e mà đưa thẳng cho bs, khi e vào phòng thì bs nói rằng em bị trứng rụng k đều, tức là cky kinh có thể có nhưng trứng có lúc rụng lúc không, cái này do cơ địa bẩm sinh(bla bla một số thứ linh tinh không liên quan nữa) rồi mời e qua phòng trợ lý. E qua đó chị trợ lý chỉ nói khi nào kêu chồng e đi kiểm tra luôn (vì hôm đó chồng em k đi) mà k thấy trả kết quả. E thấy lạ nên hỏi thì c đưa lại cho e nhưng lại chỉ có duy nhất tờ xét nghiệm máu còn kqua tầm soát ung thư ctcung chị ấy trả lời rằng phải 5-6 ngày nữa mới có kết quả.
Đến khi e về nhà kiểm tra lại thì thấy trong kqua xét nghiệm máu có thấy thông số nào chỉ rằng e bị rụng trứng k đều (chỉ có thông số nhóm máu gì và có miễn dịch với cái gì mà thôi) vậy thì bs thông qua đâu để biết em bị bệnh này đây?
Em thắc mắc wa các mẹ ah, nhờ các mẹ thông thái chinh chiến lâu năm chỉ dạy giúp em với!