Tôi định đi làm IVF, nhưng khi lam xét nghiệm nội tiết tố và siêu âm thì biết được không còn trứng ( chỉ có 3 trứng thôi, trong khi đó mình phải có từ 12 đến 15 trứng mới có thể làm ttON duoc). Gia đình chồng mình chỉ có anh là con trai và 1 đứa em gái thôi- với lại họ giục có bé mãi, đến nay cũng gần 3 năm mình kết hôn rồi, mình cứ khóc mãi đây, bây giờ phải làm sao bây giờ:
1. Phải xin trứng ? của ai bây giờ vì gia đình mình chỉ có mình duy nhất là con gái. Họ hàng thì ít nữ lắm, và nhu cầu tuổi thì ko đạt.
2. Không xin trứng, liệu 3 cái có tốt hết không- nếu ko thì....
TÔI tuyệt vọnng rồii, chỉ khóc mãi thôi, vì nghĩ đến cái cảnh xin trứng, ai cho bây giờ.đÂY là vấn đề nhân đạo, nhưng sao thấy bế tắc quá.
Chị, em nào có cùng cảnh ngộ, hay có sự chia sẽ nào dành cho mình với.Cám ơn