Mọi người ơi!


Cảm xúc của em lúc này là vô cùng tồi tệ, buồn tủi và thất vọng. Không nhớ là lần cuối cùng buồn như thế này trong cuộc đời là khi nào. Chắc chẳng có gì so sánh được với nỗi đau bây giờ.


Vợ chồng em kết hôn 4 năm. Chưa từng dùng biện pháp tránh thai gì. Sau 2 năm vẫn chưa có em bé nên đi khám hiếm muộn. Kết luận cả 2 vợ chồng đều khoẻ mạnh bt. Khuyên làm ivf vì ko tìm ra nguyên nhân.


Ngày 10.01 vừa rồi em chuyển 2 phôi tươi 2 ngày. Bác sĩ hẹn 14 ngày quay lại xét nghiệm beta. Mấy hôm ở nhà sốt ruột cũng mua 5-7 cái que thử về. Lên 2 vạch 1 đậm 1 mờ. Thế mà hôm nay 2 ngày trước lịch hẹn em lại có kinh nguyệt.


Bác sĩ khuyên nghỉ ngơi 1 tháng đến tháng sau quay lại làm lần 2. Lần vừa rồi lấy đc có 4 trứng 2 hỏng nên ko có phôi để trữ đông. Em sẽ phải tiêm lại từ đầu.


Chán nản quá mn ơi. Tiền mất là 1 chuyện. Vợ chồng em luôn biết bao hi vọng.


Hnay 2 vc nghỉ ốm ở nhà ôm nhau khóc :(