E mông lung quá nên mò lên đây hỏi kinh nghiệm và nhờ sự giúp đỡ của các mẹ.
E bị ĐNBT. Chữa trị gần 5n nay mà chưa có bé nên mong lắm ạ.
E có kqd ngày 26/9. Sạch kinh 10n bác sỹ cho uống thuốc kích trứng. Uống đc 8v thì ngưng vì trứng lớn. Đc 4 nang lận. Ngày 11/10, có 1 nang rụng nên bsy chỉ định bơm. Dặn kiêng 1n quan hệ lại vì các nang lớn kia sẽ rụng liền nhau.
Đến hum nay là 24/10, ngày thứ 13 sau iui. Tối qua e thử que thì 1v đậm, 1v nhạt lắm. Mờ tịt thấy như cái bóng nhưng vẫn bik vị trí của nó. Tới ság nay lại 1v. Buồn thúi. E đi thử máu thì beta hcg đc 12.2 (tháng trước là 3.27).
E muốn hỏi với chỉ số 12.2 e có đc hy vọng k. E tìm hiểu trên mạng thì dưới 5 là k có. Trên 25 thì mới kdinh là dương tính. Còn trog khoảng 5_25 thì theo dõi thêm. Bsy điều trị cho e đag đi công tác. 1 cô ở fog khám thì bảo e k có thai. Hix. Nhưng e vẫn cứ mong thế chứ.
E thấy bụng dưới có biểu hiện đau như sắp đến kỳ. Thật chứ, e vừa mong lại vừa lo. Cảm giác này thật buồn ý.