Chào các bạn. Mình ở HN. Hôm nay chủ nhật có qua ĐH Y Tôn Thất Tùng với ý định khám xét nghiệm tinh dịch đồ. Nhưng có vẻ đóng cửa nên mình phi xe lên Medlatec 42 ngĩa Dũng. kết quả mình nhận được là khi đang đợi thì bác sỹ gọi tên. Chưa vào đến nơi bác sỹ đã nói sao lại ko có con tinh trùng nào thế này. Mình đã rất buồn. Bác sỹ nói cần siêu âm tinh hoàn và gì nữa ý. thì mình bảo để hôm khác. Khi ra về nhìn lại tờ kết quả thì thấy ghi là Chỉ thấy 1 vài tinh trùng di chuyển chậm.


Vợ chồng mình rất hoang mang, cô ấy đã khóc. 7 tháng nay từ khi cưới nhau, Đối với mình thì mình biết nguyên nhân do từ hồi lớp 10 mình đã có thói quen TD. Kéo dài bao lâu mình cũng k nhớ nữa.


Mình muốn lên đây mong có được sự giúp đỡ tận tình của các anh các chị, các mẹ đã có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này.


XIn chân thành cảm ơn. Mình đang rất lo lắng nên cũng chỉ viết được bấy nhiêu thôi ạ!