Hiến muộn_điều không ai muốn....!!! Mẹ nào có chung hoàn cảnh chia sẻ kinh nghiệm cho em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chưa bao giờ mình nghĩ bị rơi vào hoàn cảnh này...ngày trước mình thật không thích những người "ăn kem trước cổng" với mình họ thật dại khờ, hư hỏng và mình tự hứa với bản thân mình phải biết giữ gìn để không bao jo phải rơi vào hoàn cảnh đó làm mất mặt bố mẹ và mất giá trị của mình với nhà chồng...và mình đã thành công bằng chứng mình và chồng hiện tại chưa bao jo đi quá giới hạn trước khi cưới mặc dù anh không ít lần dụ dỗ...mìnhđã chiến thắng, đám cưới như mơ diễn ra, tất cả đều tốt đẹp, nhà chồng cũng yêu quý mình...thật là hạnh phúc!!!! Nhưng rồi hạnh phúc không được bao lâu thì thái độ mọi người thay đổi khi mà mình chẳng có dấu hiệu bầu bí gì cả...mc đưa cả 2 vc mình đi bắt mạch bốc thuốc kết quả mình trứng kém do kinh nguyệt không đều, ck tinh trùng yếu...trời ơi!!! mình có bao jo để ý đến cô bé KQĐ đâu? đúng thật KQĐ của mình không đều đặn lắm nó cứ bị chạy ngày ý...2 vc mình cắt thuốc bắc uống ko có kq, ai mách ở đâu uống ở đấy, ko thấy gì cả...và rồi nhà ck cũng chẳng coi mình ra gì thỉnh thoảng mc lại nói gần nói xa "cái người đàn bà máu huyết ko đều đặn thì bầu bí làm sao?"thôi cũng lỗi tại mình, mình phải chịu...lúc này mình cảm thấy hối hận, pit thế này trước "ăn kem trước cổng" có khi lại hay và mình cảm thấy họ thật là may mắn...ngày trước mình nghĩ chỉ cần chạm vào đã có luôn oy cơ , ko nghĩ nó lại khó khăn thế này...
Các mẹ đã từng trải qua cho em ít kinh nghiệm với!!! các mẹ đã chữa chạy như thế nào để con yêu về với mình???(Em quê hai lúa)