Số là cô bạn của tôi nay cũng ngót gần 30, xinh đẹp, hiện đại và trẻ trung. Nhưng thường thì ng ta nói "hồng nhan bạc phận", tôi lại thấy ngta nói rất đúng nếu gán với bạn của tôi.


Nhỏ (bạn tôi) là chị lớn trong 1 gđ truyền thống cách mạng, cả cha và mẹ đều là sĩ quan quân đội, gia đình khá giả, em trai nhỏ hiện phục vụ trong ngành CA, và hiển nhiên nhỏ cũng theo chân gđ phục vụ đất nước và nhân dân. Nhỏ quen là lấy ng nhỏ quen 8 năm làm chồng trước sự bất ngờ của gđ vì chồng nhỏ chả có gì nổi bật, ngoài cái miệng. Cưới xong nhỏ và chồng phải thuê nhà ở vì chồng nhỏ không muốn làm " chó chui gầm chạn"..và mâu thẫn xảy ra khi nhỏ chuyển đổi công việc, lương bị giảm 1 nửa, đã vậy nhỏ còn phải đi học thêm 1 văn bằng thứ 2 để phù hợp với công việc mới của nhỏ. Ngày thì đi làm, tối thì đi học, mọi chuyện khá mệt mỏi thì đột nhiên chồng nhỏ mất việc vì công ty giải thể. Thời gian đó nhỏ suy sụp..mệt mỏi chán nản..2 vợ chồng gây suốt. Bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp khuyên nhỏ về với gđ, động viên chồng cùng về và dẹp tự ái sang 1 bên..vì đã thất nghiệp mà ở trọ thì chi phí sẽ nặng..nhưng chồng nhỏ k nghe..và bi kịch xảy ra.. Nhân 1 chuyến công tác xa...chồng nhỏ ở nhà vụng trộm với "cô bé" mới quen để lại hậu quả...nhưng vẫn giấu...Đến khi cái bầu 5 tháng thì cô kia mới gặp nhỏ nói chuyện. Mọi việc vỡ òa...nhỏ sốc..mất tất cả...và quyết định giải phóng cho chồng và cho nhỏ... 1 năm đã qua, mọi chuyện như đã nguôi ngoai...anh chàng đồng nghiệp thầm thương trộm nhớ nhỏ biết chuyện, quan tâm, lo lắng và giúp đỡ nhỏ mọi chuyện ngỏ lời.... Chuyện k có gì nếu như nhỏ còn trẻ, cha mẹ nhỏ chưa già và em trai nhỏ ổn định. Nhỏ quá mệt mỏi...và cũng từ rất lâu rồi anh bạn đồng nghiệp là bờ vai của nhỏ...quyết định sẽ như thế nào đây? thì đột nhiên chồng cũ nhỏ hẹn gặp..nói mong hàn gắn, xin lỗi..quì lạy nhỏ...nhỏ xao động.. Anh đồng nghiệp giận hờn..và nhỏ đang phân vân.


Thứ nhất: Khi xưa vì kinh tế nên nhỏ khó khăn, giờ cũng k khá hơn..nếu lấy ng sau thì có vội vã k khi nhỏ mới li dị có 1 năm, trong khi anh chàng này trai tân mới lớn, nhỏ tuổi hơn nhỏ và quan trọng..vấn đề con cái..nếu giả may nhỏ k thể có con thì sẽ như thế nào vì anh chàng này là con trai 1. Lúc trước khi ở với chồng cũ nhỏ thả cửa mà k có con, sau đó chồng lấy vợ mới thì đã có con. Nhỏ đi khám thì biết mình bị u nang...Nhỏ sợ sau khi mổ thì sẽ..không có con và ảnh hưởng đến hp gia đình.


Thứ 2: Nhỏ muốn sống thử trước, nếu có con thì sẽ lấy anh chàng sau vì nhỏ không muốn lấy nhau mà nhỏ k có con thì gđ chồng sẽ k vui, nhưng..nhỏ đang làm việc trong ngành..nếu mà bầu trước sẽ bị kiểm điểm này kia..nhưng nếu mà không có thì thiệt thòi cho chồng sau của nhỏ quá..vì ít ra..nhỏ cũng đã 1 đời chồng!


Bây giờ nhỏ phải làm sao? muốn có con và muốn lấy chồng...vì cha mẹ đã già trong khi hoàn cảnh nhỏ như thế, nhỏ khao khát có con, nhưng việc sống thử để có con...có chăng là.............................hãy cho nhỏ 1 lời khuyên nhé!