Tôi không ngờ sai lầm của mình ngày ấy lại hại con gái đờ đẫn như người mắc bệnh thần kinh thế này.



Tôi có 2 đứa con, cả hai đều là con gái. Nhưng tôi yêu thương cả hai hết mực dù thỉnh thoảng nghe người khác ghẹo “mày có làm cả đời cũng chỉ nuôi gái”. Phần vì tôi thích con gái, phần khác vì tôi không muốn đòi hỏi gì hơn ngoài việc có thể chạy chữa thành công cho con gái út khỏi bệnh.



Con gái út của tôi vừa chậm phát triển trí não, lại vừa câm điếc bẩm sinh. Gánh nặng con bé mang bây giờ tất cả đều do tội của tôi mà ra.



Hôm ấy, tôi nhậu với khách hàng về xong, cảm thấy chút hứng nên kéo vợ lên giường. Lúc ấy, vợ giằng ra bảo:



- Say xỉn mà làm cái gì, dính bầu nữa là ăn cho hết à!



Tôi cãi ngay:



- Bậy nào, anh đâu có say... mà có say thì càng không thể dính bầu được đâu. Thôi, chiều anh đi mà...



Và rồi sau đó mọi chuyện đã thành cơm.



Khi biết tin có thai, vợ giận tôi không nói một lời suốt cả tháng trời. Sau đó, đi siêu âm theo lịch hẹn vẫn thấy con phát triển bình thường nên cũng mừng.



Mãi đến khi mẹ tròn con vuông, rồi con lớn dần đến khoảng hơn 1 tuổi, vợ chồng tôi mới phát hiện ra con bị câm điếc bẩm sinh khi thấy bé chẳng phản ứng gì với tiếng gọi của người khác. Bác sĩ cũng có nói, nếu để bé chữa chạy trước 1 tuổi thì hy vọng chữa trị sẽ cao hơn rất nhiều.



Sau, tôi có chạy chữa cho con đủ nơi thì nhận được một tin sét đánh hơn nữa... - não con có vấn đề. Tình trạng bệnh tật của con không chỉ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và nhận thức của chính bé mà còn là cú sốc lớn cho tâm lý của vợ chồng tôi.



Giờ đây, con bé đã được gửi đi học ở trường đặc biệt, đã nói được đôi ba tiếng đơn và trả lời đúng ý câu hỏi người khác đặt ra bằng cử chỉ hoặc bằng cái gật đầu. Nhưng nhìn con suốt ngày chỉ nghặt ngẽo cái đầu và lúc nào cũng cứ há miệng luôn lòng tôi lại càng thêm đau điếng. Giá như ngày ấy tôi nghe lời vợ, dừng lại đúng lúc thì có lẽ đã không để con sinh ra trên cõi đời này với hình hài và trí não đầy thua thiệt thế này!



Đó là chuyện buồn của nhà tôi. Kể ra đây cũng là cái khó của bản thân nhưng tôi hy vọng các ông bố đừng bao giờ, dù chỉ một lần, “sex” đúng vào ngày say xỉn. Đây cũng chính là lời nhắc nhở mà bác sĩ H, một người bạn thân thiết của gia đình tôi nhắn nhủ mặc dù nguyên nhân bệnh tật của bé út nhà tôi có thể còn do những yếu tố khác quyết định.



Sau cùng, khi chọn thời điểm quan hệ và trong lúc vợ có bầu, hãy nhớ điều này:



- Đừng nghĩ khả năng thụ thai khi đang say xỉn rất thấp: Mặc dù năng lực tình dục của người đàn ông trong mỗi lần say xỉn sẽ giảm nhưng khả năng thụ thai vẫn có thể xảy ra. Và tất nhiên, khi thụ thai đúng thời điểm này, thai nhi sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.



- Bà bầu không uống rượu bia dù chỉ vài ngụm: Có rất nhiều ý kiến cho rằng bà bầu uống chút rượu khi có bầu thì chẳng hại gì. Nhưng tốt nhất hãy tránh xa rượu bia và chất kích thích trong thời gian này vì rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy đây là nguyên nhân sinh ra trẻ khờ khạo, dị dạng và dị tật. Một nghiên cứu cho thấy nếu bà bầu uống 100ml rượu mạnh hoặc uống hơn 4 ly bia thì trong 100 bà bầu sẽ có 25-30 người sinh bị dị tật tim bẩm sinh.



- Các tác hại của rượu trên thai nhi và trẻ nhỏ: Đối với thai nhi, tác hại của rượu rất lâu dài và nặng nề về sau. Tùy theo độ tuổi phát triển, chúng sẽ có những biểu hiện khác nhau. Khi trẻ còn nhỏ, bé thường khó ăn, khó ngủ, dễ bị kích động và chậm phát triển. Khi đến tuổi đi học, khả năng tập trung của trẻ kém. Trẻ chậm hiểu và phối hợp kỹ năng không chuẩn. Đến tuổi niên thiếu và trưởng thành, trẻ sẽ có hành vi đạo đức tiêu cực, suy luận kém và không thể hoàn thành một công việc dù nó rất đơn giản.



Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, có thể nhiều người xem rượu là bạn trong lúc buồn, trong khi vui, trong các buổi họp mặt, nhưng đừng để người bạn này trở thành tên giết người thầm lặng hủy hoại cuộc sống của chính đứa con mình.



Đọc xong câu chuyện này, bạn có thể trách, mắng, chửi bới tôi nhưng đừng đi lại vết xe đổ tôi đã qua. Cảm ơn!