Chào các mẹ. Em xin kể chuyện của em ra đây ...


Em lấy chồng hơn 1 năm mà chưa có thai dc nên e quyết định IUI để sớm có con. Em đã đến 1 bv tư và đc khám bs H. Kinh em đều khoảng 30-32 ngày. Nhưng test tinh dịch đồ chồng bị yếu.


Lần đầu iui tiêm thuốc kích trứng, em đc 3 trứng 18mm, niêm mạc 10mm, tt chồng 5tr sau lọc rửa, em thử que 2 vạch từ ngày 10 sau iui nhưng ngày 14 e thử máu 0.1, và em tiếp tục iui lần 2, chu kỳ tự nhiên. Lần này em chi đc 1 trứng 18mm, niêm mạc 8.5mm, tt chồng đc 3tr sau lọc rửa nhưng lần này em có thai. Ngày 11 sau iui em đi xn beta HCG đc 22. Ngày 13 sau iui em đi xn lại được 164.5. Em mang kết quả lên gặp bs thì đc cho utrogestan đặt 200mg ngày 2 lần và viên tổng hợp Obimin, hẹn 3 tuần siêu âm. Chồng em lo lắng vì em hay đau bụng âm ĩ nên tròn 3 tuần sau iui chở em lên xin siêu âm. Siêu âm ko thấy, bs cho về, hẹn 1 tuần sau khám lại. Lúc này thai tính ra là 5 tuần.


6 ngày sau khi siêu âm em bị ra máu nâu 1 ít, thấm quần lót nên em rất lo. Hôm đó là chủ nhật, bác sĩ H chỉ trực chính ngày t2, t4, t7 ở khoa hiếm muộn. Bác sĩ luôn nói có gì cứ gọi cho bác, bv tư nữa nên bs mình đc chỉ định. Em hoảng hốt gọi cho bác, bác ko nghe máy. Em đã nhắn tin là em bị ra máu nâu, em phải làm sao, xin bác sĩ giúp em. 5 phút sau bác gọi lại, bác nói rằng em bảo ra máu là như thế nào ai mà biết được? Em đã trả lời bac là em theo bác iui, em có thai đc gần 6 tuần sau iui, em bị ra máu nâu nhưng hôm nay là chủ nhật, bác ko có trực em phải làm sao? Bác trả lời em tự đi bệnh viện mà khám chứ nay ko trực, ko biết em nói thế là thế nào. ... em đành ngậm ngùi chào bác.


Em đã đc 1 ng bạn chỉ cho 1 pk tư gần nhà bs của bv Từ Dũ nên chồng em chở ngay đến. Em siêu âm, thai gs 12mm # 6 tuần, có yolksac, chưa có gì bất thường. Bs dặn e về đi lại nhẹ nhàng ko quan hệ. chiều ngày hôm sau em bị ra máu đỏ tươi, em lên bv từ dũ ngay vào cấp cứu, lúc ấy em đi thay bvs máu vẫn còn và màu đen.


Vào khám bs nói tử cung đóng, và cho đi siêu âm, thai vẫn bt gs 12.5mm, kl động thai. Nhưng cầm kq lên gặp bs trực, bs nói với em ra máu ồ at đau bụng dữ dội mới nên lên bv chứ ra máu ít lên làm chi. Em rất ngỡ ngàng, em nói với bs trực đó là em bị ra máu nhìu nên mới đi khám. Bs lại nói thai nhỏ ko can thiệp, chỉ có hư thì lên hút ra thôi. Em buồn lắm. Sao em nghe các mẹ bảo khi ra máu nhiều đi khám ở BV Từ Dũ sẽ đc dưỡng thai? Trg khi khám kết luận động thai. Chồng em lại bắt taxi lủi thủi đưa em về nhà nghỉ. Từ đây em nằm kê cao chân và nằm im trên giường tất cả. Đi vs vào bô. Việc nhà chồng lo tất cả. Em bị ra máu đen chút chút đến 2 ngày sau, máu lại ộc ra ướt cả mông đỏ tươi. Hôm đó pk tư em đc giới thiệu lại nghỉ nên em đến BS Nguyễn Điền. Siêu âm bóc tách 30%, bác bảo thai khó giữ đc. Túi thai méo, tụ dịch nhiều. 2 vc em buồn quá lại về nhà nằm, hy vọng nằm im giữ con, có phép màu. Lúc này em vẫn chỉ đc dùng utrogestan và obimin. Sau đấy em đi xn beta giảm đi và máu đen lại ra, em đi siêu âm thêm 2 chỗ nữa cũng bảo thai đã lưu nên vc đã đành lòng chấp nhận mà thôi. Sau bao nhiêu mong đợi và hạnh phúc các mẹ ạ ... em phải dùng thuốc bỏ thai, lúc đó thai 8 tuần, gs 15mm, méo mó và bóc tách hơn 50%. Đau lòng vô cùng.


Sau khi bỏ thai, em ra máu đến 9 ngày thì hết. Và 40 ngày sau em mới có kinh lại. Khi đó em gọi lại cho bs H hỏi bác bao giờ em có thể iui trở lại? Bac nói trở lại làm ngay.


Sạch kinh em quay lại canh trứng chu kỳ tự nhiên. Tận ngày 23 ck trứng mới lớn đc 1 quả 18mm, bs kê thuốc rụng trứng là 2 liều thuốc pregnyl 5000, chích 1 lần. 2 ngày sau lên làm iui thì sau lọc rửa tt chồng đc gần 10tr. Sáng ngày 15 sau đó em xn máu beta HCG đc 28. Rất thấp... em cầm kq lên bs H. Bs nói kq thấp, kê utrogestan và obimin về 2 ngày sau xn laị. Và kq là 48. Bs H nói chưa kết luận và lại 2 ngayf sau xn lại dc 69. Bs H lại bảo tăng chậm quá nhỉ, thôi cứ về tuần sau xn lại. Em k chịu nổi nữa, em hỏi bác tại sao hcg lại thấp vậy, có phải do em đã lưu thai nên ảnh hưởng, bác có nên có hướng giải quyết khác giúp em ko? Bác chỉ nói với em qua loa có tăng hcg là có phát triển rồi, chỉ là tăng chậm thôi, đáng ra fai tăng gấp đôi. Em rất bức xúc, em hỏi vậy bác phải làm sao chứ? Bác nói thì tuần sau xn lại đi, về tự mua thuốc đặt dưỡng. Em hỏi bác chứ tự mua thuốc gì? Bs H mới kê cho em lại utrogestan và obimin, ko có gì thêm.


Em cung tìm hiêu, các chị bị thai lưu phải tiêm dưỡng ở lần sau, nhất là em đang theo khoa hiếm muộn và chỉ số HCg thấp như vậy mà sao bs H lại ko kê gì cả? Em báo với bs H là em lưu thai lân trc, bs còn k ghi vào hồ sơ của e nữa. Đến khi iui bs lại còn hỏi e iui lần mấy, em bảo lại lần trc em iui có thai nhưng lưu, ko phôi ko tim, lúc 8 tuânf phải bỏ thai. Bs lại nói cái kiểu gì mà ko phôi đc chứ mà bảo! Ôi trời...


Chồng em nản bác si quá bảo em vè nhà nằm dưỡng, cứ hy vọng vậy. Má chồng thì nói ở quê ko ai đi siêu âm mãi, ko tốt nên cứ ở nhà nằm nghỉ. Chồng lại lo tất cả, em nghỉ ngơi hoàn toàn. Em chả biết phải tìm bác sĩ nào, ở đâu, bv nào, cũng như lần trc, tất cả đều như quay lưng với em các mẹ ạ.


4 tuần sau ngày iui là thai 6 tuần, em siêu âm ở 1pk đa khoa, chưa thấy thai, chỉ thấy btrung T có 1 echo d=11mm.


4 ngày sau em bị ra dịch nâu nâu, lo lắng quá chồng em chở ra pk tư của 1 bs sản phụ khoa khám. Siêu âm đã thấy thai trg tử cung gs 6mm. 1 tuần sau tái khám. Em vẫn dùng utrogestan đat ad dưỡng thai và uống obimin môiz ngày. Em chỉ biết như thế thôi. Vc em mừng khôn tả. Hy vọng và rất hy vọng.


Thế nhưng dịch nâu loãng nhạt màu cứ ra chút ít mỗi ngày. Chỉ chút ít. Em vẫn nằm nghỉ. Hôm qua là tròn 1 tuần sau, em siêu âm lại, thai vẫn chỉ 6mm, ko phát triển. Em buồn vô cùng. Vc em như té xuống vực thẳm chỉ biết ôm nhau khóc. Chồng em còn định xin nghỉ ngày mai chở em đi lai chỗ khac khám nhưng muộn rồi các mẹ ơi, trưa nay em ra máu ồ at và tuôn túi thai ra luôn. Em khóc như cạn nc mắt. Lòng em đau quá mức.


Em phải làm sao?


Tại sao bs H ban đầu cứ ko chịu hỗ trợ cho em? Có phải là lí do đó? Em đã có tiền sử bị lưu mà. Em đã nhắc đi nhắc lại với bs H mà.


Hay em bị hội chứng anti phospholipid? Hay em như thế nào? Em chẳng biết. Em chẳng hiểu. Chẳng ai giúp em cả. 2 lần rồi, em chỉ muốn chết nhưng còn ba mẹ em, còn chồng em. Trước khi iui em đã đi khám sk sinh sản, mọi thứ đều tốt mà...


Các mẹ ơi, các mẹ giùm ơn hãy giúp đỡ cho em, chỉ giúp em 1 bs có thể giúp em tìm ra nguyên do mà chữa trị? Nếu 1 lần mất con chắc em ko chịu nỗi đâu. Em ko dễ dàng gì mà có thai. Các mẹ có biết bs Đinh Thị Hồng, có tốt ko ạ? Em có theo bs này đc ko?


Giờ em kêu trời ko thấu, kể lễ than thở ko giúp gì hơn... các mẹ ơi!