CKKN ngắn nhất 28 ngày, dài nhất 35 ngày. Vì mong thằmg ku nên vào ngày thứ 15 trở đi của kì này em đã thử que RT. Ngày thứ 15,16,17 em không thấy tín hiệu gì, ngày 18 em thấy nổi màu hồng nhạt, ngày 19 lại không có tín hiệu gì ( trở về giống ngày 15,16,17) em hơi hoang mang và lúc đó không hiểu đầu óc suy nghĩ thế nào mà lại cho là trứng rụng rồi nên sáng ngày thứ 20, VC em động binh, tối ngày thứ 20 em thấy người ê ẩm như nóng sốt, em mệt quá ngủ li bì vì sợ có em bé mà bị cảm thì nguy, sáng ngày thứ 21 em thấy ngợ ngợ vì người vẫn nóng em liền test que RT thì y như rằng 2 vạch đậm ngang nhau ! em tiếc hùi hụi mấy hôm nay vì công tình em thử que để canh ngày RT. Em lo lắng quá, như vậy là em động binh sớm một ngày rồi, khả năng sanh con trai của em còn không các mẹ, em quỵ cả người đi không nổi, ăn không ngon, ngủ không yên...
có mẹ có chị nào rơi vào trường hợp của em mà được thằng ku không? chia sẻ với em với !